Em có quen người yêu em lúc đầu là trên 1 trang web, chúng em làm cùng ngành nên hay vào trang web đó thảo luận, giao lưu, rồi chúng em nói chuyện, chủ yếu là nói chuyện qua điện thoại, chúng em chia sẻ với nhau rất nhiều về mọi thứ xung quanh. Khi đó em cũng biết là có 1 cô nàng làm cùng cơ quan thích anh ý, nhưng chúng em gặp nhau và quyết định yêu nhau. Vì chúng em ở xa, 1,2 tháng mới đc gặp nhau 1 lần, em thì có điều kiện đi lại hơn nên em lên chỗ anh ý nhiều hơn. Anh ý ở 1 mình, thực sự thì em cũng trẻ con, kh«ng nghĩ sâu xa nên về nhà anh ý ở, chúng em thoải mái chứ khong có gì cả. Có lần em lên đấy gặp anh rể anh ý, rồi mẹ anh ý biết gọi điện mời về nhà chơi cơ, nhưng người yêu em thì bảo lúc khác, khi nào sắp cưới thì về, em kh«ng hiểu sao nữa.
Rồi chúng em cứ yêu nhau, với bao nhiêu giận hờn thường có của những đôi đang yêu, cũng có vài lần em giận, nói chia tay nhưng rồi lại càng yêu anh nhiều hơn.
Chúng em cũng xác định cưới nhưng vì 2 đứa còn quá trẻ, chưa ổn định, em thì muốn học them 3 năm nữa, sau đó cưới rồi em lên chỗ anh ý, xin việc, ổn định cuộc sống rồi mới có con. Chúng em lên kế hoạch nhiều lắm.. Em tự nhủ 2 đứa sẽ cùng cố gắng cho hp tương lai..
Nhưng cách đây mấy hôm, mẹ anh ý nhắn tin cho em, nói là kh«ng tin vào mối tình trên mạng, chúng em ở xa nhau thì lfm sao hiểu đc nhau, gia đình cô ý ko có điều kiện chuyển cho D( ng y em) về HN nhưng cũng ko có điều kiện chuyển cho em về đấy, rồi khuyên em còn trẻ hãy lãng phí thời gian, hay yêu người khác … Bác ý nêu nhiều lý do nhưng em thấy kh«ng phục. Em hỏi lại là: Có còn lý do nào khác ko? Sao bác ko tin vào tình cảm của chúng cháu.. ( Vì em nghi là con bé kia tác động vào, chứ kh«ng thì sao tự nhiên bác ý nt thế. Bởi ng y em kể có lần mẹ anh ý hỏi anh ý nhưng đâu có phản đối gay gắt thế. Vả lại, em cũng ko có ý định nhờ vả nhà ng y em giúp em lên đấy đâu. Em quyết tâm học là để kh«ng thua kém chồng nên những lý do bác ý đưa ra em ko chấp nhận.)
Sau đó bà ý nhắn tin bảo em là vô giáo dục, rồi ám chỉ chuyện em về nhà anh ý đó, bà ý nói những lời lẽ xúc phạm lắm, bà ý hỏi em là với ai cháu cũng như thế àh, EM điên lắm, nhưng vì chưa hiểu rõ mọi chuyện nên em kh«ng thế nói quá đáng với bà ý. Em chỉ bảo cháu chẳng làm g để phải hổ thẹn và cảm ơn bà ý nhắc nhở.
Sau đó, em gọi điện cho người yêu em, anh ý ko biết chuyện gì cả, em nt chuyển 2 tin nhắn của mẹ anh ý cho anh ý, Anh ý xin lỗi em và bảo sẽ nc với mẹ. Kết quả hôm đó 2 mẹ con anh ý cãi nhau..
Giờ em ko biết phải làm ntn đây? Có thể chúng em sẽ vẫn đến đc với nhau nhưng bị bố mẹ anh ý ngăn cấm, và nếu thế thì bố mẹ em cũng chả cho em chui lên đấy làm gì cho khổ.. Em phải làm gì với bà mẹ anh ý đây..
Em hoang mang quá!! Các chị giúp em với!!!
Em kh«ng giỏi tường thuật nên có gì các anh chị thông cảm cho em nhé!