Hiện giờ tâm trạng em rất bối rối, và thấy rất mệt mỏi và căng thẳng muốn điên lên khi nghĩ về anh ấy. Em mới lập account ở WTT nhà mình thôi, hy vọng mọi người sẽ cho em lời khuyên để em thoát được khỏi tình trạng này....


1/ Lần gặp định mệnh:


Ngày em quen anh ấy là trong 1 chuyến đi định mệnh. Em lần đầu tham gia trong 1 chuyến du lịch bụi. Lần ấy nhóm đi khá đông. Em biết rất ít người trong chuyến đi này. Và em cũng nghĩ cũng rất ít người biết nhau. Chỉ là cùng sở thích đam mê du lịch mà cùng tham gia. Em để ý duy nhất 1 chiếc xe Suzuki lạ nhìn rất chiến trong chuyến đi này ( Em là người ưa nhìn và thích quan sát mọi thứ mà), em chú ý chiếc xe lắm, nhưng người thì em chẳng biết là ai :) tuy cũng lôi máy ảnh ra chụp người này người kia của đoàn vva` tất nhiên cả xe ấy nữa. Trưa trưa đấy đoàn bọn em đến nơi, sau khi ăn thì cả đoàn đi tắm suối. Sau khi thay đồ xong xuôi thì ngồi quây quần đánh bài ăn quỳ :) Em chơi không giỏi lắm nhưng cũng ít quỳ :D Lần ấy, em ngồi kế anh ấy ( em nghe anh nói anh là C), chẳng hiểu sao C bị muỗi bâu vào và chích quá trời. Em ngồi gần thấy tội cứ đập bộp bộp hộ, và cả bộp bộp đùa để oánh nữa :) trêu nhau! Lát sau mọi người gọi đi phụ nấu nường chuẩn bị cho bữa tối. em cũng dứng dậy cùng mọi người và đông người làm quá, chẳng cần em, thế là em lại quay lại oánh bài tiếp. Lần này thì C ko chơi, và chỉ bài em ^^ Haiz, C thù em lúc này oánh muỗi oánh anh ấy hay sao mà chỉ em toàn thua và quỳ. Haiz lúc ấy em thù anh ta lắm! Em nói sao a xúi bậy e ko vậy :))


Buổi tối sau khi ăn uống xong, đoàn tổ chức đốt lửa và chơi trò chơi. Em cùng mấy đứa bạn lò dò đi ra và đứng vòng quanh đống lửa. Và ko hiểu trời xui đất khiến sao, em lại đứng gần C!!! Và sau đó, chúng em chơi trò chơi chung nhóm và những người đứng gần nhau thì nắm tay nhau... Là 1 đứa con gái nhạy cảm như em, lân nắm tay đó ko hiểu sao tạo cho em 1 cảm giác rất lạ, an toàn, ấm áp và từ cái nắm tay đó đã tạo nên mọi thứ biến cố xảy ra sau này...


Cái nắm tay làm em nhớ mãi, và thực sự xúc động. Và em nghĩ anh ấy cũng có cảm tình với em. và em cũng vậy.


Sáng hôm sau, mọi người dọn dẹp để chuẩn bị ra về, em đã cầm sổ nhật ký chuyến đi đi lon ton xin số và fb mọi người hôm qua em gặp và rất thích muốn làm bạn. Tất nhiên, trong đó có C...Không hiểu điều gì đã khiến cho em thấy, C là 1 nửa em đang tìm kiếm bấy lâu nay. Dù chỉ gặp mặt 1 lần. Có lẽ là em quá lãng mạn chăng? thực sự, anh ko hề cao thậm chí là mập, ko thư sinh, ko đẹp trai, anh ko hơn em nhiều tuổi (1 tuổi) nhìn trong hình thì còn hơi hung hung nữa cơ. Nhưng có lẽ em thích nụ cười của anh, theo như bạn em nói, duyên!!


Sau khi chia tay về, em về lại TP V của em, và C về TP S của anh ấy. Em vừa về đến nhà, như tình cờ em nt nói với a ấy em đã về đến nhà an toàn và cũng mệt và hỏi han anh. sau đó em siêng nt chúc anh ngủ ngon và 1 ngày mới tốt lành. Anh rất chậm nt và ít reply. Em vẫn kiên trì nt sau đó add fb của anh, sau đó chúng em cũng có cả nick yahoo. Thi thoảng cũng chat vs nhau.... Nhưng em cảm nhận anh cũng là người cũng rất lạnh và khó tính. Em giữ liên lạc với C một thời gian dàii, 2 đứa ở 2 TP khác nhau. Nhưng anh nói anh rất thích TP V của em, a thích biển và ko khí thoải mái, anh chán chường cuộc sống nơi anh đang sống. Thi thoảng e thấy C buồn mênh mông, suy nghĩ tiêu cực, em cố gắng nói chuyện và chia sẻ mọi thứ để tinh thần a tốt hơn. A buồn e cũng ko vui nổi. Em chỉ nghĩ mơ hồ anh buồn về 1 tình yêu cũ??? Nhưng em ko tài nào biết được.


Em vẫn hay rủ C đến TP em chơi, sau vài lần lỡ hẹn với em, C cũng đã xuống cùng với bạn C và làm em hoàn toàn bất ngờ, vì C hoàn toàn ko nói trước.


2/ Kỷ niệm tươi đẹp


Đêm đó C xuống cùng bạn, em chạy xe máy ra Ks của 2 người và cùng đi. C ngỏ ý chở em nhưng ko hề khiên cưỡng. :) Em tất nhiên là vui. Tụi em 3 đứa cùng đi chụp hình, sau đó dạo biển rồi bạn C đón 1 cô bạn tan làm và cả 4 đứa cùng đi ăn kem :)


Nhà em vốn không thể về muộn vì thế hôm ấy em đã xin ngủ nhà bạn. C và bạn C đưa em về tận chỗ nhà bạn em. Sáng sau em vẫn đi làm nên ko đi chơi cùng C và bạn nhưng mọi người cũng đã có 1 ngày rất vui, C và bạn định về sớm nhưng em rủ rê ở lại chơi và cả 2 đã ở lại. Tối thứ 2 đó C chở em và bạn C chở bạn em cùng đi ăn hải sản và ngắm thành phố từ trên cao, hôm ấy đột nhiên mưa nhỏ, chúng em thả dốc xuống núi mà vui kinh khủng. Sau đó cả đám đi ăn vặt ở phố ăn vặt. Suốt 2 ngày, tính cách vui vẻ trêu đùa thân thiện của anh làm em và bạn bè cười suốt. Đặc biệt anh có tính rất hay trêu em, trêu em nổi giận :d và anh cười phá lên, rất sảng khoái. Và qua 2 ngày này, em biết C đang tạm nghỉ việc ở NH, hiện tại ko làm gì cả, nhưng nhìn vẻ ngoài và cách sinh hoạt, em biết anh là 1 công tử, nhà khá giả.


2 ngày C ở bên em đó là 2 ngày thực sự hạnh phúc!


Sau khi anh về, C và em vẫn liên lạc thường xuyên, nt và chat qua yahoo. Vẫn trêu đùa và chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống...


Cùng đam mê những chuyến đi, và cũng muốn đi du lịch bụi cùng với anh. Thế là em đã rủ C đi cùng trong 1 chuyến đi miền Tây, anh rảnh trong thời gian đó và đã quyết định đi cùng em. Thời gian rủ rê đến chuyến đi đó cũng lâu, và phải đk, em nghĩ C quen chị tổ chức và đã dk nhưng anh lại chưa và anh nói anh chợt thấy chán chuyến này vì có 2 ngày đi dc có 1 điểm đến. anh có chuyến này đi cùng mấy anh chị đi motor đi 3 ngày và đi được tận 3 nơi. Tất nhiên nguy hiểm và tốn kém hơn, cẩn chuẩn bị kỹ càng. Em vẫn muốn bên cạnh C và cũng ưa khám phá và mê mạo hiểm. Em gật đầu đồng ý đi cùng C. Mọi thứ C hỗ trợ mua sắm chuẩn bị chuyến đi với em. Có điểm chung là chuyến đi vì thế mà 2 đứa có điều kiện nói chuyện với nhau nhiều hơn.


Cận đến ngày đi, 2 ngày, sáng đó C gọi điện nói rằng có việc đột xuất cần chờ kết quả, nếu kết quả ko ổn, ko thể tham gia chuyến đi đấy. Chiều C gọi, em dự cảm ko lành. và đúng như vậy, C ko thể đi chuyến đó. Em vẫn nói là ko sao cả, thì mình đi nơi khác ngắn ngày hơn. C bảo em cứ lên TP anh chơi đi rồi tính tiếp. Uhm, em đã nói với mọi người là em đi, và em vẫn quyết định lên TP của C.


3/ Một quyết định sai lầm, dẫn đến 1 biến cố sai lầm...


Lên TP của C, em ở chỗ anh của mình. C cập nhật thời gian em lên liên tục. Em đến nơi và tắm rửa nghỉ ngơi xong, C qua chỗ em và chở đi ăn. Đi ăn xong C chở em đi dạo rất vui và chở em về đúng giờ. Và bàn chuyện hôm sau đi đâu. Em thì ko muốn áp lực lên C, em nghĩ đi đâu ko quan trọng, quan trọng là bên C thôi. Sáng sau C qua chở em ăn sáng muộn và sau đó C nói có giấy tờ cần làm và về nhà in 1 chút. Về về về chỗ con trai. Em rất ngại, chân ướt chân ráo ở 1 nơi khác, tuy em thích C nhưng ko phải là em hoàn toàn tin C.


Đến nơi thì C sửa Văn bản gì đó, em thì ngồi ghế bên cạnh, đọc truyện :) Xem 1 chút 2 đứa nói chuyện linh tinh về 1 nhà văn trẻ, cùng chuyến đi với 2 đứa đợt rồi. và 1 điều dở là e nhắc lại việc chị ấy là nhà văn viết truyện 18+, a ấy lại dc thể cười hỉ hả. em thì ngây thơ cứ kể là chị ấy viết văn rồi hình dáng thế này... xong em ko hiểu sao em ngu ngốc chưa từng có, khi em đố anh ấy về số 419 nghĩ là gì, vì em hay đọc truyện nhưng loại truyện đó chỉ thử cho biết chứ ko thích, thây cũng sợ, và ghê rợn ... từ đó anh ấy cũng tò mò. tử ra google search truyện và đọc luôn, em thấy C lôi ra đọc em cản ngay bảo anh đi chỗ khác, lúc khác đọc. ko đọc ở đó. sau đó a để máy tính cho em dùng và anh mang ipad vào phòng ngủ và đọc. hix.


Trong lúc dùng máy, e đã tò mò mở văn bản đó lên, và e biết dc 1 bí mật có rằng anh dính vào 1 sự cố của NH và pháp luật, mọi thứ đã làm csong của anh thay đổi và thất bại kinh hoàng theo những lời kể của C. Em cảm thấy sợ và lo lắng cho anh. Em muốn mình có thể bên anh, chia sẻ, an ủi và vực anh dậy để tìm 1 con đường khác sáng sủa để đi, đứng dậy sau những thất bại....Thực sự em muốn nắm chặt tay anh để cùng vượt qua mọi sóng gió...


Lúc anh ra thì anh bảo, truyện dở ẹc, anh chở em về nhé!


Anh bảo chiều đó anh bận việc, ko chở em đi đâu, thế là em ở nhà đọc sách, anh bảo có lẽ để anh cố làm việc cho xong thì hôm sau chở em đâu đó chơi.


Chiều đó anh lại đột ngột gọi cho em, bảo đi PT chơi ko?... hay về TP của em... sau khi bàn luận em bảo anh về TP của em đi vì em rành nơi đó hơn. Anh bảo về đó là a ko ngủ 1 mình ở ks đâu nha. Buồn lắm. Em thì chỉ nghĩ đơn giản là nói ba mẹ đi 3 ngày rùi, ko thể đột ngột về và để anh 1 mình ở ks cũng ko hay, và tội anh nữa. em nghĩ sẽ ở cùng ks chắc cũng ko sao, mắc công nhà biết e về nữa. EM nghĩ anh trong sáng. Tốt bụng, và ko có ý gì khác....


Nhưng em sai, dọc đường anh chạy xe chở em về TP của em, anh có nói xa xa gần gần mấy vde xxx mà e né đi, e nghĩ là tính anh hay trêu đùa thôi.


To be continued...


Tối về e sẽ post tiếp, mong mọi người cho em lời khuyên.