Mọi người ơi. Em và anh ấy đã yêu nhau được hơn một năm rồi. Cũng có nhiều kỉ niệm và nhiều vấn đề xảy ra, nhưg bọn e đã vượt qa đc hết. Lúc mới yêu a ấy cũng có nói với e về nyc của a ấy, nhưg a ấy ns là đã ct rồi và k còn lquan gì nữa. Nhưng mới mấy ngày gần đây e phát hiện ra đc a ấy vẫn còn giấu e qa lại với nyc ( như ny bt vậy ) lúc bị e phát hiện ra thì a ấy cuốg cuồg xl e, rồi ns biết sai, biết lỗi rồi, xin e cho a ấy một cơ hội để sữa sai. Vì e qá y a ấy nên e cũg tha thứ rồi cho a ấy cơ hội. Nhưg e buồn và đau khỗ lắm, từ khi e y a ấy, e đã xác định sẽ lấy a ấy, e tin tưởg a ấy tuyệt đối. K nghi ngờ bất cứ điều gì cả. Dạo gần đây a ấy mới ra HN để học 6 thág. Mớira tới nơi a ấy đã dấu e tiếp tục gặo nyc ( chị ấy cũng học ở ngoài đó) mấy ngày nay a ấy có ý muốn làm làh với e, e thì nói tha thứ rồi đó, nhưg sao e vẫn k tin đc đó là sự thật, e k thể nào chấp nhận đươc. A ấy xin e cho a thời gian để sữa sai . Mấy hnay cũg có nc, nhưg e toàn nc với vẻ khó chịu, tl cọc lóc. E thấy mới mấy ngày nvậy mà a ấy đã cảm thấy khó chịu với e rồi. Như có vẻ k cần e vậy. Rồi a ấy ns k ll vs nhau 1 thág để a phải thay đỗi chứ a cũg k chấp nhận đc cng của a nưa rồi.E cũg đồg ý. Nhưg e k bik là a sẽ thay đỗi để y e hay là y ng mới. Thực sự e còn y a ấy rất nhiều. E k thể bỏ a ấy đc.