Chả là em có 1 câu chuyện như này, mong muốn sin ý kiến của những bậc anh chị đã dầy rạn kinh nghiệm trong chiến trường yêu đương khốc liệt.


Em có tán 1 cô này ạ. Em theo đuổi hơn 1 năm đã rủ nhau đi chơi nhiều, nói chuyện nhiều... nhưng mức quan hệ mới chỉ dừng lại ở mức độ là bạn bè. Va-linh-tinh vừa rồi, em hì hụi chuẩn bị mua quà, gói quà ... fix lịch với em. Trong món quà của em ghi rõ ràng chữ "Anh yêu em".


Ai dè, em bảo "em mệt, em ở nhà thôi ko đi chơi linh tinh đâu ạ".


Thế là e quyết định phi lên nhà em ý để tặng quà, e nghĩ chắc em ý mệt mỏi nhận được quà sẽ xung sướng lắm.


Xịch đến đầu ngõ. Em rút điện thoại ra gọi, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nhạc và tiếng chuông mà ko thấy tiếng người.


Em mới hỏi han người nhà thì té ra em đấy đã đi chơi.


Em gửi lại quà và ra về! em biết là hôm đó em đi chơi với người khác!


Đến đêm em nhận được tn "em không dám nghe điện thoại của anh".


Sau đó em ý khen quà đẹp rồi đủ các thứ ba lăng nhăng ạ.


Em giận mất 1 tuần, rồi cuối cùng cũng quyết định tha thứ cho em ý,


Em muốn hỏi là, em có nên tha thứ không và tại sao không yêu em mà em ý cứ níu kéo em không chịu buôn tha!!!!!


:Crying::Crying::Crying: