Trước hết là em xin nói sẽ có 1 vài người đọc xong bài này nghĩ rằng em đểu , em lẳng lơ , em lập lờ nhưng quả thật là do tình thế xô đẩy ,em đang cố gắng muốn quay về con đường '' chính đạo '' nên mới đăng pic ở đây mong mọi người giúp , xin đừng nói lời cay đắng và ném gạch em :(
Tóm tắt là thế này ạ : em năm nay 21 tuổi , hiện đang có song song 2 mối quan hệ yêu đương với 2 chàng trai [ thật tình ko phải do em đểu mà là do em ko biết sao nó lại thế :( ] .
Nói về chàng 1 , chàng hơn em 3 tuổi , bọn em quen nhau qua 1 người bạn chung , chàng rất chiều chuộng và quan tâm em ,đi với bạn mà có chàng thì em cứ đc dịp mà hãnh diện vì đc đối xử giống công chúa . Riêng chỉ có 1 vài điều sau đây làm em lăn tăn ,chàng chỉ học trung cấp ,công việc thì gọi là làm cho vui thôi chủ yếu vẫn là dựa vào gia đình [ nhà chàng cũng tương đối - tương lai thì có lẽ chàng về tiếp quản việc kinh doanh của gia đình mình ] - nhà em thì vốn là cả 2 bên họ đều là ng` học cao nên yêu cầu tối thiểu đối với '' rể tương lai '' cũng phải có tấm bằng đại học đàng hoàng đấy là cái thứ nhất , cái thứ 2 tính hàng khá sòng phẳng về tiền bạc - e cũng k ngoại lệ - đi ăn thì hôm chàng trả - hôm em trả - share đều mọi khoản , quần áo thì chàng đưa e đi mua,chọn cho e nhưng tiền thì e vẫn chi [ có lẽ 1 phần là do chàng còn dựa vào gia đình nên chắc kinh tế ko đc thong thả lắm ] ,ban đầu thì e thấy cái này cũng ko nghiêm trọng lắm vì mình cũng ko mang tiếng lợi dụng nta nhưng mà càng về sau [ nhất là từ khi gặp chàng 2 ] thì e lại càng thấy ... kì cục . Nhưng nhìn 1 cách tổng quát thì thời gian ở bên chàng em cũng thấy rất vui và thoải mái , ko cảm thấy mình bị thiệt thòi nhiều so với nhiều bạn nữ khác .
Chàng 2 thì hơn em 6 tuổi , là họ hàng của 1 cô bạn rất thân của em . Chàng xuất hiện khi giữa em và chàng 1 có 1 khoảng thời gian xa nhau . Chàng 2 tính tình cũng khá tốt ,quan tâm em cũng rất nhiều [ nhưng vì chàng lớn nên chàng thể hiện theo 1 cách rất kín đáo chứ ko rõ mồn một như chàng 1 ], tình cảm chàng dành cho em có lẽ cũng ko hề thua kém chàng 1 , quan trọng hơn là chàng có việc làm ổn định , tốt nghiệp từ 1 đại học công ,gia đình cũng nề nếp trí thức và chi tiêu cho em khá thoải mái , hơi gia trưởng 1 xíu thôi nhưng khoản này thì e xử lí đc . Nói chung mọi thứ sẽ ko trở thành phức tạp như bây giờ nếu em ko mủi lòng quay lại với chàng 1 mà '' quên '' say goodbye với chàng 2 .
Thú thật là cả 2 chàng e đều có tình cảm , đều rất quý và ko muốn làm tổn thương ai cả , e cũng đang rất rối bời để cân nhắc phải chọn lựa ai và cách nào để giảm thiểu tối đa mức độ tổn thương cho người còn lại vì đó đều là những người rất yêu thương em . Em vẫn ở trong thời gian cân đong đo đếm bên nặng bên nhẹ ,cứ nghĩ 1 time nữa thì sẽ giải quyết ổn thỏa và tìm ra cách xử lí tốt nhất . Thế mà đùng 1 cái : cả 2 đều muốn đưa em về gặp gia đình và đặt vấn đề lâu dài . Em đang rất hoang mang vì có lẽ deadline đang đến gần và mong mọi người giúp em trả lời 2 câu hỏi sau đây :
1/ Em nên chọn ai ?
2/ Em sẽ phải nói thế nào với ng còn lại để ng ta ít phải đau khổ nhất ?
Nói về em 1 chút : em ko xinh đẹp, chỉ tàm tạm thôi , tình duyên trc đây khá lận đận ko hiểu sao năm nay nó '' đỏ '' 1 cách kinh dị như vậy . Em đang là sinh viên năm cuối , chả có tài cán gì cao ngoài việc giỏi giao tiếp [ nta gọi là mồm mép đấy ạ ] .
Em rất mong nhận được lời khuyên của mọi người vì bây giờ đang rất gấp rồi ạ , xin chân thành cảm ơn !