Tình hình là em có quen 2 bạn nữ và đều có khả năng cưa được các bạn ý nhưng vấn đề là em sẽ chỉ cưa 1 trong 2 bạn mà thôi nên thật sự rất phân vân, ko biết sẽ tiến tới với ai, vì đã yêu là em xác định lâu dài luôn (đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào :RollingEy:). Em xin nói trước là có thể văn phong của em ko hợp với 1 số người nhưng em chỉ muốn miêu tả 2 bạn ý 1 cách khách quan nhất để mọi người dễ hình dung thôi chứ ko có ý gì cả :Smiling:
-Bạn thứ 1: em quen trước, trên mạng thôi, là bạn của bạn em, tụi em thường xuyên comment trên FB của nhau, chat chit thì ít hơn nhưng em cảm thấy rất hợp với phong cách nói chuyện của mình (mà từ trước tới giờ em chưa gặp ai nói chuyện hợp với em như bạn ý). Sau vài tháng thì bọn em cũng gặp nhau, bạn ý cũng cao ráo (cỡ 1m6 hơn xíu), trắng trẻo, mặt có chút mụn thôi (chắc do học hành vất vả), dáng chuẩn, bọn em nói chuyện với nhau tuy ko thể bằng trên mạng nhưng khá thoải mái mặc dù mới gặp nhau lần đầu :). Về học hành thì bạn ý đang học 1 trong những khoa rất có tương lai ở 1 trường ĐH thuộc loại khá ở HN, rất năng động. Chưa có người yêu và có thể tháng 9 này bạn ý sẽ đi du học (ít nhất là 1 năm, nhiều hơn thì khoảng 3-4 năm nhưng chắc chắn về VN).
-Bạn thứ 2: quen sau bạn thứ nhất nhưng lại gặp trước :D (bọn em gặp nhau ngoài đời trước) Cao lắm, 1m65, xinh hơn bạn trên 1 chút, dáng chuẩn lắm, em tâm sự với mấy đứa bạn nói ra số đo 3 vòng của bạn này thì đứa nào cũng ngất, trắng trẻo, ăn nói hiền lành ngoan ngoãn, mà học hành lại cực đỉnh (đang học 2 trường ĐH liền 1 lúc), đảm đang lắm, học nấu ăn nấu iếc các kiểu mà, đúng kiểu mẫu người con gái trong mộng mà em từng mong ước trước đây (giờ thì em chả có chuẩn nào cả :D), nhưng tính tình có vẻ hơi khép nép, ko được năng động bằng bạn thứ 1. Nói chuyện ngoài đời với trên mạng thì ko bằng bạn thứ nhất được (bọn em nói chuyện cũng chưa được nhiều, có lẽ chưa hợp lắm, còn bạn thứ 1 add nick cái là nói chuyện hợp luôn). Đã có bạn trai nhưng bạn trai đi du học lâu lắm rồi, tình cảm chắc cũng nguội lạnh đi ko ít, bạn này nếu em nhớ ko nhầm còn đang bảo lưu 1 trường nữa, ko biết có đi học tiếp ko, nhưng chắc ko đi du học.
Gia đình các bạn này thì em ko biết, mà biết cũng ko xét :)