HẠ VỀ NGANG PHỐ...!

Tháng tư rồi! Em có nhớ không em


Phượng nghiêng mình thắp khung trời rực đỏ


Kỷ niệm ùa về vẫn vẹn nguyên nỗi nhớ


Mùa lại đi ngang qua phố vắng lặng thầm

Tháng tư rồi! Tím mãi những bâng khuâng


Em có kịp về thương bằng lăng trong gió


Cơn mưa chiều nay rơi hoài trên lối nhỏ


Nước mắt biệt ly lặng lẽ tiễn một người

Tháng tư rồi! Thời gian mải miết trôi


Bao giờ em về như lời hẹn thề chiều ấy


Để phượng hồng thôi không còn khao khát cháy


Gió trở mùa lại thao thức những đêm côi

Tháng tư rồi !Tiếng ve sầu cứ thổn thức khôn nguôi


Hát mãi khúc tình ca về một thời hoa đỏ


Ánh mắt ngày xưa trong ngần miền thương nhớ


Hạ ngơ ngẩn buồn ngang phố cũ tìm ai...?

hình ảnh