Em ơi, anh đã khác xưa rồi..:>. Anh không còn là chàng trai sinh viên nghèo ngơ ngác, một kẻ yêu ngu si đến khờ dại... lại càng không còn có sự ngu ngốc đến lạ kì nữa.. :-$
Hai năm, không phải là dài, nhưng không có nghĩa là ngắn kể từ khi chúng ta chia tay:((... thật ra cũng từ giây phút ấy con người anh đã thật sự thay đổi... thay đổi từng ngày cho đến tận cái ngày hôm nay.8-|
Ngày nhìn em bước theo chồng chấm dứt 1 cuộc tình 7 năm đầy sâu đậm, giữa 1 chàng sinh viên nghèo, với 1 trái tim đầy mảnh vỡ... Thì con người ấy cũng đã chết:|.... anh đã không còn ngây thơ, hay mơ mộng về cái thứ mang tên tình yêu chân thành ấy nữa....:(
Em à, thời gian đầu thật sự rất khó để chấp nhận, anh đã trở nên vô cảm, lại trở nên 1 kẻ ham công tiếc việc... lao đầu vào làm việc để quên đi nỗi nhớ của em8-|... Cuối cùng cái ngày anh tốt nghiệp ra trường cũng là ngày anh nhận ra rằng có lẽ em yêu anh cũng ko phải do cái gọi là tình yêu... mà chỉ là do sự thương hại,... hay đúng ra chỉ gồm những cái vật chất mà chính gia đình anh dành tặng cho anh.:-$.. để rồi khi mọi thứ không còn như trước thì em vội vã ra đi theo 1 người con trai em chỉ quen đôi 3 tháng... để trái tim anh đau thêm 1 lần nữa...:-.....