Thất tình là cảm giác đáng sợ nhất với cá nhân mình ... cả tuần rồi mình chẳng ăn uống được chẳng ngủ được lúc nào trong đầu cũng xuất hiện hình bóng của chị ... làm sao để em quên chị đây Ánh ... em ghét cảm giác này em không ổn , em chỉ muốn đến gặp hôn lên má chị và nói em nhớ chị rất nhiều ... em trẻ con và mộng mơ quá ha
Đáng lẽ là đàn ông là một người có thể che nắng là bóng mát cho phụ nữ , nhưng vào chuyện tình cảm rồi em yếu đuối quá chị ạ mỗi ngày với em rất tệ em cứ hút thuốc nhiều cứ nhớ đến chị em lại châm một điếu , bỏ bê cả công việc hôm nay bắt đầu tuần mới rồi em lại chẳng muốn đi làm lại nghỉ , em ghét bản thân em lắm ghét vì đã yêu chị quá nhiều , ghét vì em không đủ kinh tế để lo cho mấy đứa nhỏ và chị , ghét vì em quá ngốc để nhìn thấy mối quan hệ chẳng có hậu
Dù muốn khóc nhưng cũng chẳng khóc được , em không muốn chị là của ai hết chỉ muốn chị là của riêng em , em ích kỷ , nhỏ nhen , lời bài hát em viết tặng chị chị có giữ nó không ? chị có nghe nó mỗi khi nhớ đến em ...
Em chỉ muốn nhắn tin với chị rằng em nhớ chị nhiều chỉ vậy thôi

