Đêm qua em mơ về 3 người đàn ông. Trong đó là anh của quá khứ và anh của hiện tại. Người thứ 3 là ngừơi chồng tuyệt vời của em, em không muốn nhắc đến. Em chỉ muốn nói chuyện với trang giấy này về anh - người quá khứ đã từng yêu em – và ngừơi hiện tại làm em nhớ nhung.
Anh trước đây cùng em đã có những kỷ niệm đẹp, những nụ hôn gần như cưỡng ép ..rồi cũng quen dần sau đôi lần. Nhưng mặc định em không biết có cả anh không, đều không coi đó là tình yêu. Êm thích anh thực sự, nhưng em không cho phép mình yêu anh, không nghĩ rằng anh sẽ thuộc về em. Còn anh đã cố níu kéo em sau khi em gặp một người thật sự thích hợp thì lúc đó em đã không còn ký ức về anh nữa. Cuộc sống hiện tại lôi em đi. Người em lấy làm chồng thực tế hơn và em nghĩ rằng sẽ đảm bảo hạnh phúc cho em hơn là anh - một chàng trai đẹp nhưng huyền hoặc và có những suy tâm mà không bao giờ em đoán nổi.
Thời gian trôi qua và anh hiện tại xuất hiện. Mọi thứ cảm xúc bị ngủ quên dường như vùng dậy. Em biết em không yêu anh, chỉ thích thôi. Một bóng dáng vô tình cũng làm em nhớ đến anh. Nhớ lắm, muốn gặp lắm, nhưng gặp để làm gì nhỉ? Phải quên đi thôi.