Học cùng nhau từ hồi cấp 3 và lên đại học bọn mình bắt đầu yêu nhau. Kết quả của chuyện tình 6 năm là chia tay là người nhất quyết chia tay là người đã hứa sẽ mặc cho mình chiếc váy cưới. Bọn mình bằng tuổi và tính mình thì hay nói dai rồi nhắc đi nhắc lại một chuyện. Người yêu mình là kỹ sư xây dựng, một tháng bọn mình chỉ gặp nhau được một ngày là cùng. Thời gian cả hai đi làm là thời gian có nhiều vấn đề nhất. Anh ấy có thể cả ngày không gọi điện cho mình nhưng vẫn có thời gian đi uống rượu. Có lần cãi nhau quá mình đã xưng mày tao. Và kết quả là đã chia tay được 2 tháng rồi.Mình vẫn có một câu hỏi luôn tồn tại trong đầu là, tình cảm mấy năm chỉ có vì xưng mày tao rồi cãi vã vậy là chia tay và quên nhanh được dễ sao? Con trai bây giờ vô trách nhiệm như vậy sao!