Em biết việc làm của em đáng trách, nhưng hiện tại tâm trạng em như rối bời.
Em không biết phải làm như thế nào, mọi người cho em lời khuyên với
Trước khi gặp anh ấy, em có một số chuyện buồn, rất buồn các anh chị ạ, em lại đang ở một mình, bạn bè có, họ hàng có nhưng luôn cảm thấy 1 mình và cô độc, nhiều chuyện phải tự vượt qua ... Trước đây, em cũng có bạn trai, cũng tính đến chuyện cưới xin nhưng không thành ...
Em với anh ấy có nick chat của nhau từ rất lâu,qua công việc thì có bạn bè giới thiệu người này người kia để hỗ trợ công việc, nhưng ít khi nói chuyện, một lần anh vô tình nói chuyện với em thì em biết anh ở SG, còn em ở HN. Anh nói anh sắp ra công tác và muốn gặp em. Rồi cũng đến ngày em gặp anh ấy, trời mưa to, em gặp anh trong quán café cùng bạn bè anh ấy, em không ngờ lại gặp một người làm em chao đảo đến như vậy, anh quá đẹp trai và ấn tượng ngay với em lúc ban đầu. Tối đó, anh mời em đi nhậu cùng bạn bè anh, hôm đó em uống hơi nhiều, và vì em như có một ma lực hấp dẫn mình, em đã để anh đưa em đến khách sạn nơi anh ngủ ở đó. Em đã ở với anh đến hôm sau. Em thật ngốc nghếch phải không, em biết thế và sau đó đã tự xỉ vả mình, không được làm như vây, tại sao em lại làm như vậy! Đến cái tên họ của anh đầy đủ em còn chưa biết rõ, em thật đáng xỉ vả! Nhưng sau đó anh vào SG thi thoảng vẫn liên lạc, anh nói anh rất bận, thi thoảng mới thấy anh nói chuyện qua chat với em, thi thoảng nhắn tin gọi điện nói nhớ em. Đến hôm vừa rồi anh lại ra, có nhắn em đi nhậu, và điều tai hại lại xảy ra, em lại ngoan ngõan về khách sạn anh ấy ngủ .... Em thật ngu ngốc phải không, mọi người ơi giúp em với ....