Chào cả nhà. Em vẫn thường hay đọc mục tâm sự của diễn đàn, nhưng không ngờ có ngày em lại rơi vào tình cảnh như thế này, cả nhà tư vấn giùm em với ạ.
Chuyện là em và anh ấy quen nhau trong 1 lần nói chuyện, lúc đó em vừa mới chia tay người yêu cũ, anh cũng vậy, có lẽ 2 đứa cũng hoàn cảnh giống nhau nên khá hiểu nhau, anh ấy khuyên em rất nhiều, và em dần vượt qua được khoảng thời gian đó, 2 đứa hầu như ngày nào cũng nói chuyện với nhau, dần dần em có cảm tình với anh lúc nào không hay, một ngày không nói chuyện là em khó chịu, hờn ghen khi anh thân mật với người con gái khác...
Nhưng em là con gái, em không dám nói ra tình cảm của mình, cứ giữ trong lòng, cho đến một ngày, anh thừa nhận rằng anh cũng có tình cảm với em. Em đánh bạo nói ra tình cảm của mình. Nhưng anh lưỡng lự, anh nói để anh có thời gian suy nghĩ, sau một thời gian thì anh từ chối tình cảm của em, anh nói anh làm như vậy chỉ muốn tốt cho em vì hiện tại anh còn nhiều điều phải lo nghĩ, anh chưa muốn yêu...
Kể từ ngày đó, em với anh ấy không còn nói chuyện vui vẻ như trước được nữa, giữa 2 đứa có 1 khoảng cách vô hình không sao tháo gỡ được, nói chuyện không còn được tự nhiên...
Cũng gần 1 tháng trôi qua kể từ ngày đó, em với anh ấy ít liên lạc hơn. Nhưng thực sự em không cam lòng khi từ bỏ thế này. Ai cho em lời khuyên với được không ạ? em nên làm thế nào để cứu vãn mối quan hệ này????? Thực sự... Em đã yêu anh ấy mất rồi. :(:(