Chào mọi người,


Em có thắc mắc muốn hỏi mong mọi người cho em lời khuyên nhé.


Chuyện của em là thế này,năm nay em 24 tuổi,trước giờ thì em chưa có tình cảm với ai.


Hiện tại thì em đang có tình cảm với một người con trai nhỏ hơn em 2 tuổi đồng nghiệp.Em cũng chưa xác định được chính xác là đã yêu không hay chỉ là thích.Cụ thể thì em rất thích nhìn người đó,người đó đến gần em thì lòng em có cảm giác bồn chồn,không tập trung được vào công việc.Nếu người đó cười em cũng cảm thấy rất vui,người đó có chuyện buồn thì em cũng muốn quan tâm hỏi han và muốn biết nhiều thứ về người đó.


Có tình cảm được 2 tháng làm chung 8 tháng.Em cũng có thấy là người đó cũng có quan tâm tới em.Mới đây thì người đó có chọc em nên em giận không nói chuyện với người đó.Sau đó người ta có hỏi tại sao em như vậy vì tính em nghĩ sao nói vậy nên em nói hết những gì mình cảm thấy cho người đó nghe.


Người đó hỏi em là em yêu người đó hả ,nhưng em không trả lời vì em cũng không biết được có phải là yêu không ,em hỏi lại người đó thì người đó cũng nói là có cảm giác giống em.


Rồi hôm qua em zới người đó nói chuyện thì em có hỏi người đó giữa em và người đó đang là mối quan hệ gì với nhau (ý là có phải yêu đương không hay là bình thường ).Người đó lại hỏi ngược lại em là em muốn như thế nào ,người đó nói là có thích em nhưng có lẽ là chưa đủ lớn để gọi là yêu đương.Thì em cũng nghĩ tình cảm của em cũng chưa ở mức đó.


Người đó nói là người đó cũng chưa biết được là mình muốn gì và cả em cũng không biết được em muốn gì nên đừng hỏi câu đó.Xong em nói vậy phải nói rõ ràng để người khác không hiểu nhầm thì người đó nói là em bị động ,tình yêu không phải là tự nhiên mà có mà phải đi tìm.


Rồi người đó nói nếu như giờ người đó nói người đó có con 3-4 tháng tuổi rồi thì tình cảm của em có còn không.Em không trả lời chính xác vào vấn đề đó vì có yêu sâu đậm rồi mà biết như vậy thì chắc cũng phải mất cả tuần để suy nghĩ là ít.Xong người đó nói là nói thẳng ra rồi không lại bảo lừa gạt.(Xong em hỏi vậy nãy giờ bạn ví dụ hay nói thiệt thì người đó nói là có giống nói giỡn không ,rồi em hỏi vợ đâu sao chỉ có con không,người đó kêu vợ bỏ đi không muốn nhắc đến).


Hiện tại em rất thắc mắc người đó thực sự có con ư,nếu 3-4 tháng thì không lẽ vợ đẻ mà không nghỉ làm hay gì đó.Còn nếu là chọc em thì em đã nói là tình cảm em không rõ ràng nếu nói vậy có phải là vì người đó muốn tìm cớ để từ chối em hay không?.Với lại em lớn hơn người đó 2 tuổi và người đó thì theo đạo ,em thì không ,tương lai của em với người đó chắc cũng rất gian nan,em có nên tiếp tục để tình cảm này phát triển không hay nên dừng lại.


Mong mọi người cho em lời khuyên.Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.