Em nên tiến hay nên lùi hả các chị ơi? hãy giúp em
Em năm nay 23t, nay em đến diễn đàn này để nhờ các chị góp ý giúp e, hiện em đang bế tắt quá. em không giỏi ăn nói nên có gì khó hiểu thì các chị bỏ qua cho!
Em và anh yêu nhau đc gần 7 năm, 2 đứa bằng tuổi. Vì yêu từ thời học sinh nên vẫn còn trẻ con lắm. Tình cảm 2 đứa mấy năm qua cũng như bao cặp đôi khác, giận hờn chia tay và quay lại, lí do chia tay chỉ quanh quẩn do em nói nhảm, nói nhiều, nói dai và người thứ ba
Chuyện em gặp khó khăn bây giờ là anh và em đang có quá nhiều khoảng cách với nhau.
Cách đây 2 tháng, anh phản bội em ngủ cùng với người con gái khác, tuy em bùn và sốc nhưng e vẫn giữ đc bình tĩnh nc rõ ràng với anh, a hứa sẽ k tái phạm nữa, e cũng đã tha thứ vì người đó sắp lấy chồng và tụi em cũng dự định cuối năm cưới nhau. Chuyện đã k có gì nếu như e k phát hiện ra a vẫn còn đt nt hẹn người đó đi chơi và chu cấp cho người đó. E đã mất lòng tin và quá đau khổ nên đã làm um sùm lên, lúc nào cũng dò xét a, cằn nhằn và nói nhiều nói dai. Bạn bè bít hết chuyện, anh xấu hổ với bạn bè nhưng vẫn tiếp tục quen e và tốt với e, điều khác lạ là a đi đâu lại giấu giếm e, k muốn e đi cùng, dự định cưới nhau thì a có vẻ chần chừ lại, đỉnh điểm là ngày hôm nay bạn bè rủ a đi chơi vào chủ nhật tới, mọi khi đi thì a vẫn dắt e theo, bây giờ a giấu giếm e mọi thứ, bạn bè nói cho e bít thì a nói a sẽ k đi chơi nữa, e nhờ bạn e nt cho a là tại sao giấu e, a mới nói rằng nói cho e bít thì e sẽ đòi đi theo. Còn khi e trực tiếp hỏi a thì a nói do e suy nghĩ lung tung, nói nhảm, suy nghĩ vô căn cứ nên a mới giấu e, a nói a nhịn e hết nổi rồi. E k bít hiểu cho a thì chia tay đi.
E buồn lắm mấy c ơi, e ko muốn mất a, e cũng k muốn a cứ yêu người thứ ba mãi. e nên làm gì để a k giấu giếm e nữa? e đã gặp a nói cho a hiểu mà a vẫn cứ giấu e, e ăn nói k khéo léo, cái gì cũng đùng đùng lên. E xa a thì e rất sợ a lại tìm ng kia. E phải làm sao đây? Bạn bè có nói gì a vẫn k chịu hiểu mà vẫn làm theo ý mình. Em chỉ muốn 2 đứa trở lại vui vẻ thôi.