E với ny chia tay được 1 tuần r ạh (hôm nay là vừa đúng luôn).


Lỗi là do em cũng nhiều lắm, ai bảo e chỉ vì giận nhau mà lại lấy chuyện chia tay ra để giỡn. Cách đây 2 tuần, e nói chúng ta ly thân đi nhá ( trước giờ toàn xưng là ox, bx) trong khi đang giận a ấy. Anh ấy có hỏi: "trong bao lâu ?", e nói "ko biết", "Lý do tại sao ?", "Em muốn", rồi chúng e im im chẳng ai nói gì nữa. Ngày hôm sau e cũng quên mất là mình đã nói ra lời đó, rồi lại hậm hực tại sao a ấy ko quan tâm đến mình cũng ko thèm hỏi han gì đến em. Thứ 2 tuần trước, e chịu hết nổi rồi mới nhắn tin hỏi a ấy trước, nói có chuyện muốn nói. A ấy đồng ý, a ấy nói kết thúc rồi, giờ là bạn đi.......Rồi sau đó, tất nhiên là e về khóc bù lu bù loa 2 ngày, rồi nhận ra mình ko biết lý do tại sao hết. Lấy hết cam đảm, dẹp cả cái tôi để nt thì anh ấy rep lại: "Kết thúc rồi, Bạn hay là không có gì hết nữa". E không muốn sau này hối hận nên đã đến gặp anh ấy nói hết những gì mình nghĩ, và hỏi lý do tại sao thì a ấy nói rằng: Không yêu e nữa!!! Khi e nói ra câu đó thì a thấy ko còn gì nữa rồi. Giờ thì quá muộn rồi... TT-TT


E biết là mình đã sai rất nhiều, khi giận nhau luôn đuổi thẳng a ấy về (nhưng ai bảo a ấy về thật cơ chứ, e chỉ nói z thui e đâu muốn z), rồi lấy chuyện a ấy ghét nhất ra giỡn. E không biết nên quên đi chuyện này, giờ làm bạn với anh ấy, hay giờ e nên "cưa" anh ấy lại.


E vẫn yêu a ấy mấy chị ạh, dù sao chúng em quên nhau gần 2,5 năm rồi, mọi hoạt động của e luôn có a ấy, giờ nó thành thói quen e ko thể bỏ được.