- Sẽ thế nào khi cuối năm em đi lấy chồng? Chắc a chẳng sợ mất em đâu? 1 giả thuyết thôi, nhưng hoàn toàn có thể là sự thực...


- A tôn trọng mọi quyết định của em. Mong e có được hạnh phúc, chỉ mog em cân nhắc thật kỹ, chuyện quan trọng cả đời mà. Nhưng quan trọng là người ấy như thế nào?


- Anh mong em hạnh phúc mà không muốn cùng em sao? E có thể đợi anh đến khi nào anh sẵn sàng được mà. Nhưng nghe chừng mong manh quá A nhỉ?


- A chưa có ý định đó trong vòng 3 năm tới. Quá lâu. Người đó thế nào? Nói anh biết?


..............


Tụi em yêu nhau được gần 1 năm, e 25 tuổi, anh ấy năm nay 28 ( đều tính tuổi âm)... Nói chung bọn e khá hòa hợp khi bên nhau, ko cãi vã, ít giận hờn và có vẻ hợp nhau về nhiều thứ.


Nhưng khi em hỏi và muốn nhắc nhở anh về chuyện hôn ước, anh ấy thường ko nói gì. Cũng ít khi đề nghị e về nhà anh ý chơi hoặc ngược lại.


E tin A không phải sở khanh, vì khá hiền lành và ko lẻo mép. Chỉ có 1 điều là anh ý chẳng muốn lấy vợ sớm, trong khi e lại đến tuổi đi lấy chồng rồi. Dù công việc, gia đình mọi thứ đều ok, anh chị ạ.


E nên làm thế nào đây? Có lẽ là tình yêu của anh ko đủ lớn để em có thể chờ đợi.


E cảm ơn!