Chuyện của em là thế này ạ.


Hiện tại em đang quen 1 anh, anh này là anh trai của bạn em, nên cũng biết 1 phần nào đó về em. Em năm nay 22 còn anh ý 26. Vì là anh trai của bạn, gặp gỡ nhiều nên trong suốt 1 thời gian dài, em đã có tình cảm với anh ý, chỉ 1 phía em thôi ạ. Bẵng đi 1 thời gian, dạo này anh ý lại liên lạc lại vs em, rồi chúng em đi chơi, xem phim, anh ý rất quan tâm và tốt với em. Dựa trên tình cảm đã có sẵn, nên tình cảm trong em cứ lớn dần lên như vậy. Anh ý cũng hiểu tình cảm đó của em, và cũng đã có ý đáp lại.



Sau khi chính thức là ng yêu của nhau 1 thời gian, trong 1 buổi nói chuyện, chúng em đã nói đến chuyện đấy, và e đã thú nhận là em đã làm chuyện đó với ng yêu trc rồi, còn anh ý thì chưa bao h. Từ sau hôm đó, thái độ của anh ý khác hẳn.


Thời gian đầu mới yêu, ngày nào anh ý đi làm về cũng qua gặp em, dù muộn đến mấy. Bây h sau khi biết chuyện này, cả ngày đi làm thậm chí ko có 1 tin nhắn của anh ý, tối đi làm về thì bảo mệt ko qua đc...Khi e đã hết kiên nhẫn, em hỏi anh ý, thì anh ý bảo là " anh là ng rất gia trưởng, yêu anh cũng gặp 1 số khó khăn, nên em cứ từ từ tìm hiểu". Đáng nhẽ câu này anh ý phải nói trc khi chúng em chính thức yêu nhau chứ đúng ko ạ :(



Từ sau đôm đó, em chẳng bao h thấy anh ý nói yêu em, nhớ em, chănge thấy 1 tin nhắn hỏi thăm nào nữa, lúc nào cũng là lý do công việc quá bận. Em hiện giờ đang trong trạng thái rất băn khoăn, không hiểu mối quan hệ của chúng em bây h là gì nữa. Em rất muốn 1 lần nói chuyện thẳng thắn với anh ý, chứ nếu tình trạng này cứ kéo dài thì ng mệt mỏi chỉ có là em thôi :(((((



Mong mọi ng cho em lời khuyên để em thoát khỏi tình trạng này với ạ, em rất cám ơn mọi ng ạ :X