Em quen anh ấy qua giới thiệu gần được 2 tháng, cũng đã từng gặp mặt nhau. Anh ấy đã ra trường và đi làm. Còn em thi đang đi học. Anh ấy hiền và có nghề nghiệp ổn định. Em với anh ấy hay liên lạc với nhau qua điện thoại hoặc yahoo. Dạo trước em với anh ấy thường xuyên liên lạc với nhau, hằng ngày nhắn tin nhiều, nhất là vào buổi tối. Nhưng mà sau một thời gian nói chuyện, em nhận ra mình không thể có tình cảm với anh và em chỉ muốn xem anh như một người bạn. Anh chưa nói tình cảm của anh dành cho em là thế nào nhưng qua cách nói chuyện thì em nhận ra anh có tình cảm với em rồi. Thời gian gần đây, em không chủ động nhắn tin cho anh, hằng ngày nếu anh nhắn tin cho em thì cũng chỉ nhắn tin qua lại vài tin thôi. Cả fb và yahoo em đều thường xuyên ẩn nick vì em không muốn anh biết em đang online. Anh vẫn thường vào facebook của em, xem em có online yahoo hay không rồi nói chuyện với em qua yahoo. Mấy hôm trước anh bảo em có rảnh không đi ăn ốc với anh, em đã nói dối là em đang phải hoàn thành bài nhóm để ngày hôm sau nộp nên không đi được. Em biết là giữa hai người bạn với nhau thì cũng liên lạc và đi chơi với nhau bình thường. Đối với bạn bè thì em vẫn thường như thế. Nhưng đối với anh ấy thì giờ em cảm thấy ngại khi nói chuyện và đi chơi với anh. Em sợ khi nói chuyện với anh thì em không biết phải nói chuyện gì và nói như thế nào. Cứ nhận được tin nhắn của anh là em lại lúng túng. Em không biết tiếp theo em phải làm như thế nào nữa. Mọi người cho em lời khuyên với ạ.