Bạn trai e bị điều chuyển công tác lên lâm đồng 3 năm. Lên đó mọi thứ thay đổi, lương cũng giảm. A không còn đủ tự tin để lo cho e cs đầy đủ. Thế là a đòi chia tay. Kiu e đừng nghỉ đến a nữa cho a thanh thản, nói đủ thứ, nhưng e vẫn quyết sẽ lên đó ở cùng a, 2đứa cùng cố gắng. Nhg a nói e lên đây e sẽ hối hận. Giờ a để e đau 1 lần còn hơn sau này e khổ. A k thể để ng a iu chịu khổ, e xứng đáng có đc ng tốt hơn a. A nói rất nhìu nói đủ thứ để e quên a. Nhg e k làm đc. Hp với e là đc ở bên ng m iu, cùng chia sẽ vuợt wa khó khăn. Thì a lại bảo đó chỉ là suy nghĩ ban đầu của e thôi. A k mún e bỏ tất cả theo a r e k đc j. E iu ai là e iu hết m, trừ khi a thay lòng đổi dạ. Thế là a nói uhm, a thay lòng đổi dạ thật đó, a có ng iu mới r. Nhung e k tin, a nhất quyết a nói thật. Và bắt e tin, mún e quên a đi. E nói tuần sau e sẽ xin nghỉ làm lên gặp a nc cho ra lẻ. Thì a k cho e lên. Mọi ng ơi e phân vân quá. E phải làm sao? Chúng e cũng đã tính đến ch cuới và cũng nói với gđ. Mà giờ a thế này... E bùn lắm k có tâm trí làm j hết. Đầu óc nó cứ ở đâu á. Bik rằng ch của m chỉ có m mới giải quyết đc. Nhg e bất lực với a r. Mọi ng giúp e với. E phải làm j bây giờ. Cứ như ngồi trên đống lửa. Lòng thì cứ sôi sùng sục. Nếu a có ng con gái khác thật thì e chả còn j tiếc nuối. Nhg nếu không phải thật mà a cứ nhất quyết ctay, thì e phải làm sao để a thay đổi quyết định, để a có đủ tự tin hơn. Giúp e với.