chào các anh chị, em là mem mới :) năm nay e 18t , văn của e nếu viết lủng củng thì mong mọi người bỏ quá cho e :-S


gấu và e đã yêu nhau được 7 tháng , thời gian cũng không quá dài và không quá ngắn để 2 người có thể hiểu được nhau :( nhưng gần 1 tuần nay gấu nhà e có biểu hiện rất lạ là ít khi nhắn tin, gọi điện với em , cho dù e có gọi và nhắn tin trước thì cũng chỉ rep lại tin nhắn như là 1 việc bắt buộc phải làm :-< rồi đến ngày hôm nay , gấu nói lời chia tay với e :(( mặc dù e cũng không làm gì có lỗi cả , không sai một chút nào :-j e hỏi gấu vì sao lại chia tay thì gấu lại không nói :| thực sự là bây giờ e không hiểu được gấu đang nghĩ gì nữa , chuyện tình cảm 2 đứa đang trên hướng rất tốt đẹp :(( nhờ gấu mà e đã bỏ được cái tính chơi game, ngoan ngoãn hơn , e thực sự không muốn rời xa gấu :(( các anh chị giúp em, nói cho em biết bây giờ em phải làm gì :((