Lang thang mãi bên f17 vẫn chưa tìm đc câu trả lời mà mình cảm thấy thõa mãn, nên mới mò sang đây nhờ chị e tư vấn.


Em là nam, năm nay 24t, đang là sv năm cuối, nói chung về ngoại hình thì ko đến nỗi tệ, cũng thuộc dạng gia đình có tí đk .(ko biết bên nay có luật phải có pic ko nhỉ )


Em có theo đuổi 1 ng con gái, từ khi quen biết đến nay cũng đã hơn 1 năm. ng ấy cũng xinh xắn, cao ráo nên có khá nhiều vệ tinh. sau gần 1 năm e cũng vượt qua, và đánh đổ được kha khá vệ tinh để được ở cạnh ng ấy. Trong thời gian đó, ng ấy có thix 1 ng khác, nhưng vẫn giấu e, và vẫn giữ e ở lại bên cạnh ng ấy. Nhưng rồi ng kia cũng rơi rớt như đám vệ tinh.


Quay lại vấn đề về bản thân e chút, e là con một, ngta thường nói, con một thường hay mắc chứng bệnh có vấn đề về khả năng giao tiếp. E nghĩ mình cũng có chút vấn đề...:RollingEy:Đó là lúc nào cũng im im, ít nói và ko quan tâm đến cảm giác của người nghe.!


Dạo này e và bạn gái có chút mâu thuẫn, cơ bản là cũng tại e, e muốn có mối quan hệ lâu dài, nên có hỏi về quá khứ của cô ấy, cô ấy tỏ vẻ khó chịu và tránh né khi e hỏi chuyện gia đình...e có tâm sự vs 1 ng bạn về chuyện này, và có chút hoài nghi về 2 chữ "từng trải"... và nó đến tai bạn gái e. E biết là 2 chữ đó làm tổn thương cô ấy nhiều ...


Mới đây e thường thấy bạn gái, hay nt và nghe đt của 1 ng khác, và có vẻ lạnh nhạt với e...bằng biện pháp nghiệp vụ, e tìm được info của ng đó. Và e đã nc vs bạn gái, cô ấy bảo, ng đó biết cách làm cô ấy vui và biết cách lắng nghe ...và cô ấy thích ng đó.


Em biết lúc này giữa e và cô ấy đã có khoảng cách khá lớn...Và e đã nc với cô ấy ... và e đã chấp nhận việc cô ấy thích ngđó, nhưng e và cô ấy vẫn quen nhau, vì cô ấy bảo sao ngần ấy thời gian quen nhau thì ko muốn mất em dễ dàng như thế...E ko biết e làm thế có phải là "mù quáng" ko, và cô ấy đang "thương hại" e ko .. ? hi vọng chị e cho e câu trả lời của 1 ng con gái!