Em chuyển đến nới làm việc mới. Anh là người cùng phòng với em. Ban đầu chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Anh giúp đỡ và quan tâm nhiều đến em. Rồi anh nói anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau 1 thời gian, em cảm thấy yêu anh thật sự, vì chính con người anh đã làm trái tim em rung động. Chúng em đã thật sự hạnh phúc. Nhưng ở cơ quan em, nếu 2 người yêu nhau sẽ không được ở cùng 1 phòng. Em chuyển sang phòng khác ở một nơi khác. Khi xa nhau chúng emm bắt đầu hay cãi nhau, em cũng hay ghen với người còn gái khác cùng phòng anh. Anh nói anh mệt mỏi khi yêu em. Anh đưa em đến nhà họ hàng chơi, hôm đó là đám cưới anh họ anh ấy, mọi người bận rộn nên cũng ko có thời gian để em nói chuyện hỏi han mọi người. Xong việc em về. Thời gian sau, anh nói bác và mẹ anh nói mình không hợp nhau, không thích em. Anh cứ lạnh nhạt dần, ít hỏi han quan tâm. Anh nói sợ em vất vả, vì thật sự hoàn cảnh gia đình chúng em khác nhau nhiều. Em cũng đã nghĩ nhiều về bản thân em. Em có quan tâm đến anh, đến gia đình anh, có chăm sóc anh, và lo cho tương lai của cả 2.(Lúc trước anh ấy hay nói về chuyện cưới hỏi sau này). Nhưng dù em cố gắng mấy, cũng như cho anh ấy hiểu em thật sự yêu anh (anh hay hỏi em có thật sự yêu anh đến thế không), dù khó khăn thì cả 2 cùng cố gắng anh đừng nghĩ nhiều đến điều đó. Anh hay nói bận chuyện này chuyện kia để không gặp em, cũng như nói em đùng nhắn tin, gọi nhiều cho anh, anh thấy sợ. Anh nói anh buồn vì không yêu được em như ban đầu anh mới yêu. Cả 2 chúng em đều gây đi nhiều và hay cáu gắt với người xung quanh. Em cũng đã từng nói gặp nhau để chia tay, nhưng khi gặp nhau anh ấy lại không muốn chia tay, muốn tạm thời xa nhau để suy nghĩ lại vì chia tay anh ấy thấy không thoải mái. Nhìn mặt anh ấy buồn nên em đồng ý. Anh ấy nói em cứ nhắn tin thoải mái cho anh nhé. Nhưng khi em nhắn tin thì anh ấy lại không trả lời. Và giờ lại muốn chiaa tay. 3 tháng nay em thấy rất mệt mỏi, tình yêu không có lối thoát. Hễ gặp nhau thì rất vui vẻ nhưng khi xa nhau thì lại cãi nhau. Em không hiểu. Anh ấy là người hiền lành, và em tin anh ấy không yêu ai khác. Chính anh ấy cũng đã cáu lên khi em hỏi hay anh có người khác rồi. Em rất muốn tìm được một cách giải quyết để chúng em không phải khổ thế này nữa. Vì nhìn anh ấy đau khổ và em cũng đau khổ lắm các chị ạ. Hãy cho em lời khuyên các chị nhé! Em cảm ơn ạ!