Các chị ơi cho em hỏi, nếu quen một người bạn trai nhưng mọi thứ của anh ấy có quá nhiều thứ để quan tâm. Hơn một thời gian quen nhau, em không phải là người anh ấy quan tâm đầu tiên. Anh ấy quan tâm đến sở thích anh ấy, quan tâm đến gia đình và bạn bè.


Cách đây gần 1 tháng, tụi em cãi nhau, em chấp nhận ai thực hiện sở thích của người ấy. Không ràng buộc về nhau, không càn lúc nào cũng ở bên cạnh nhau, tiền bạc chi tiêu sòng phẳng, không cần quà cáp,…


Nhưng sau một thời gian, tuy em chấp nhận điều kiện trước đó, nhưng mọi thứ của anh ấy em không phải là người anh ý để ý nhất làm em cứ thấy sao sao đó. Anh ấy là kiểu có yêu nhưng không phải là bạn gái là phải cưng nựng. Gần đây anh ấy có nc với bạn gái cũ, em có đọc tin nhắn, anh ấy nói chỉ nói chuyện chơi thôi. Nhưng em vẫn buồn phiền, rồi mỗi lúc cãi nhau em lại nói anh chuyện anh nt với người yêu cũ, anh lại kêu em lôi chuyện cũ ra làm gì. Anh nói em không có công việc ổn định, không có gì trong tay thì đừng nói người khác thế này thế kia. Em buồn lắm, em muốn buông tay mà không biết làm sao để dứt ra được nữa. Các chị có cách nào không chỉ cho em với?