- 5 tháng trước em có quen 1 người con gái, quen nhau được 2 tháng em cảm thấy không hợp nhau nữa nên em quyết định chia tay...nhưng không biết sao tháng sau em nghe tin cô ấy ( "Cô ấy" tên Nhy ) lấy chồng. Sau khi lấy chồng cứ ngày nào cũng nhắn tin qua em là "Em nhớ anh" "Em còn yêu anh nhiều lắm" nhưng em không trả lời. Cũng có nhiều lúc đến nhà để gặp em mà em không gặp cô ấy :(.
- Rồi em cũng tìm người con gái khác để thương, quen nhau được 3 tháng tới giờ ( người em đang thương tên Vy ) em với Vy thương nhau lắm. Rồi 2 ngày trước Vy rủ em đi uống cà phê với em gái của Vy. Bất ngờ lắm mọi người ạ em gái của Vy là Nhy...giờ 2 chị em giận nhau, em cũng rối quá chẳng biết làm gì bây giờ nữa...