Chào các mẹ trong diễn đàn wedtretho! Em có tâm sự muốn mọi người có thể đưa ra cách giải quyết giúp em, vì thật sự giờ em không biết phải làm như thế nào nữa!
Em năm nay 21 tuổi, đã yêu 1 anh bằng tuổi hơn 1 năm rồi,em đanghọc năm 2 cao đẳng, anh thì tháng 8 này tốt nghiệp, bọn em quan hệ với nhau nhiều lần và đây là lần đầu tiên em mang thai.
Em không biết khi mọi người mang thai ngoài ý muốn thì cảm thấy như thế nào, nhưng em thì thấy rất bình thường, không buồn, cũng chẳng vui.
Sau khi trễ kinh 5 ngày thì em thử, thấy mình có thai, em nói với anh. Lúc đầu thì anh im lặng, sau đó hỏi em giờ phải làm sao? Em chỉ nói là không biết.
Anh ôm em và không nói gì hết, 1 hồi lâu sau anh nói " anh không đủ khả năng để nuôi đứa bé" . Em cũng không nói gì và im lặng.
Anh lại nói " em nói ra những gì em nghĩ đi, em cứ im lặng vậy, anh biết giải quyết như thế nào!" thì em có nói với anh " Em cắt tiết 1 con gà, anh kêu em ác, sao giờ anh bắt em giết con của mình, mình tạo nó ra, đâu có nghĩa là mình có quyền tước đi quyền được sống của nó, gia đình anh và gia đình em đều rất nghèo, nhưng vẫn nuôi 2 đứa khôn lớn, tại sao khó khăn 1 chút anh lại chối bỏ nó"
Lúc đó anh nói "2 đứa còn nhỏ, nếu giữ nó, thì họ hàng, hàng xóm, cha mẹ em sẽ như thế nào? Sao anh dám nhìn mặt họ". Em cũng hỏi anh có bỏ em 1 mình không? Anh nói sẽ không bỏ em đâu.
Lúc đó, em mới nghĩ đến gia đình mình, nếu như mọi người biết, bố em sẽ giận lắm, không chừng sẽ bị bệnh mất, mẹ em thì em có dò hỏi kiểu đùa thì mẹ kêu " có thai mà nó chịu cưới là được rồi"
Nếu như hàng xóm, họ hàng biết thì ba mẹ em ra đường sao dám nhìn mặt ai.
Em cũng được biết chị em đã phá thai 3 lần rồi ( vì chị hay tâm sự với em lắm ), nhưng em không thể làm như vậy được, em thương con, sao em có thể giết nó được, cái mẹ hãy giúp em, em có 1 số cách như sau :
1: kêu anh ấy cưới nhưng kinh tế 2 gia đình khổ lắm, nên làm 1 cái đám cưới rất khó.
2: em sẽ phá thai, nhưng em không muốn vậy, thất đức và tội lỗi lắm!
3: 2 đứa sẽ bỏ đi thật xa, khi sinh con xong thì sẽ về.
Anh chị giúp em, hay đưa ra lời khuyên nào tốt hơn giúp em, em cám ơn anh chị nhiều!