Em nên giấu hay nói với chồng em không còn con gái?
Hiện tại em đang vô cùng phân vân, em không biết nên tiếp tục giữ bí mật này và thấp thỏm hay là nên nói mọi chuyện với chồng em.
Em là đứa có giọng nói, khuôn mặt đến bề ngoài vô cùng hiền, và thật sự em hiền, chỉ có duy nhất 1 điều là em quá thoáng. Em không ăn chơi, em chửi thề, không đề đóm... nhưng khi yêu ai, em sẵn sàng đi từ a-z trong thời gian hơi bị lẹ, và cũng có 1 lần em xỉn quá có xxx 1 đêm với 1 người bạn. Có điều, tất cả những người em quen đều biết em từng a-z nhưng ai cũng thương em, toàn em chủ động chia tay trước do chán, em cũng k hiểu sao. Cách đây chừng 1 năm em có quen 1 anh trong công ty, và như thường, tụi em lại a-z. Một lần đi du lịch xa, ảnh đã quay lại những cảnh đó. Sau này lúc chia tay,em có nói ảnh xoá đi, ảnh nói xoá rồi nhưng em không biết làm sao kiểm tra. Vì chia tay rồi, qua nhiều người, em biết anh này tính khá bẩn.
Người yêu hiện tại của em cũng thuộc dạng ăn chơi, trước em cũng quen nhiều người, có cả massage thanh nữ. Lúc ảnh cua em, cũng vì nhìn bề ngoài, cách cư xử của em nên nghĩ em hiền. 1 tháng sau ảnh rủ em đi Nha Trang, em cũng đồng ý, lúc đó ảnh hơi bất ngờ, hỏi em sao dễ vậy, em trả lời giỡn giỡn là hồi đó giờ em cũng đi với bạn có sao đâu. Tới tối thì chuyện gì đến cũng đến, nhưng có 1 vấn đề ở đây là có máu. Bữa đó em cũng xỉn xỉn nên xxx xong em lại cầm gối đập lung tung rồi khóc ( em xỉn em hay khóc, khóc không lý do) + có máu ( em không biết máu của ai luôn )--> ảnh hoàn toàn bất ngờ và xin lỗi em rối rít. Từ sau chuyện đó, ảnh rất rất thương em,ảnh nói không ngờ con gái 26.27 tuổi mà còn nguyên. Em chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện.
Vừa rồi ảnh cầu hôn em, hứa sẽ trân trọng, yêu thương em suốt đời. Ảnh nói em không như những ngươi con gái khác, em đã giữ gìn vì ảnh.
Bây giờ em bối rối lắm, em không dám nhìn ảnh mỗi khi ảnh cưng nựng em, mỗi khi ảnh khen em ngoan. Em lại lo không biết thật sự người yêu cũ đã xoá clip đó chưa. Nếu giờ em giấu, lỡ mai mốt clip đó lòi ra thì sao? Mà nếu giờ em nói, em sợ mất tất cả. Em thấy ân hận vô cùng.