Có lẽ ở đây k ai giống e! e thích một người đàn ông hơn em 13 tuổi, e năm nay 21 còn ng ấy 34t.e cũng k hiểu sao lại có cảm tình đặc biệt với ng ấy như vậy, bọn e thạm chí còn chưa bao giờ nói chuyện cùng nhau, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy ng ấy e lại đơ ra nhìn. rồi e dò tìm đc số đt, nick fb của ng ấy, thế là e quyết định nhắn tin e cũng nói luôn là e thích ng ta:|, bọn e có nt vs nhau nói chuyện bình thường, rồi chú ấy muốn gặp mặt e nhưng e cảm thấy rất ngại nên từ chối e bảo với chú rằng " chú chỉ cần đọc tin nhắn còn nhắn tin để cháu lo" rồi chú ấy bảo e ích kỉ nhất trên đời vì k cho chú ấy biết e là ai và đồng ý chỉ đọc tin nhắn mà k nhắn lại. thật sự e cũng muốn gặp mặt chú ấy nhưng e rất ngại ( ngoại hình với lại chú ấy lớn tuổi chắc chắn sẽ chững chạc còn e thì lúc nào cũng nhí nhố tưng tửng kiểu như chưa chững chạc ). thế là mấy hôm ny rồi e cứ 1 mình nhắn tin đến cho chú ấy! e cũng k biết là bây giờ e có nên gặp mặt chú ấy, hay là cứ nhắn tin như vậy ( cái cảm giác buồn vô hạn )


Bài viết có chút rắc rồi mong anh chị nào tư vấn giúp e vs ạ còn mấy tháng nữa là e ra trường rồi sợ k còn cơ hội mất:((:((:((