Em sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh rồi học 4 năm đại học ở HN. Em tốt nghiệp đại học tháng 6 vừa rồi. Người yêu em hơn em 1 tuổi, học ở HN cùng với em và cũng là người Hà Tĩnh nhưng gia đình anh ấy đã chuyển vào sinh sống tại TP.Vũng Tàu cách đây 2 năm nên bây giờ anh ấy đang làm việc tại một ngân hàng ở TP Vũng Tàu. Em là con gái một nên em đã xác đinh là không lấy chồng xa nhưng không hiểu thế nào lại có tình cảm với một người sống cách xa HT đến ngàn cây số, em chờ đợi cơ hội anh ấy về nên chưa quyết định, bây giờ anh ấy có công việc ổn định rồi, anh ấy lại vừa thi đậu lên hội sở nên cơ hội về Hà Tĩnh là 0% trừ khi thiên chuyển công tác. Trước đây anh ấy cũng muốn về HT nhưng sự thật thì Hà Tĩnh không phải là mảnh đất dễ xin việc, khí hậu lại có phần khắc nghiệt và hơn nữa anh ấy là con trai một nên không thể xa bố mẹ. Anh ấy bảo em vào Vũng Tàu xin việc vì mọi thứ trong đấy đều rất tốt, ở Hà Tĩnh em cũng chưa có việc, em vào rồi 2 đứa cố gắng đưa bố mẹ em vào cùng vì bố mẹ chỉ có mình em. Gia đình em họ hàng đều ở trong đấy còn mỗi bố mẹ em ngoài này, còn gia đình anh ấy thì họ hàng đều ở Hà Tĩnh, chỉ mỗi gia đình anh ấy ở Vũng Tàu, thế mới oái oăm. Ở Hà Tĩnh em sẽ làm cho công ty tư nhân của Trung Quốc hoặc KCN Formusa chứ nhà nước bây giờ chưa thể xin được. Bây giờ em có 2 sự lựa chọn. Một là : ở lại Hà Tĩnh rồi đi làm cho Trung Quốc, ở cách bố mẹ 60km.Hai là : Vào VT. Nếu em ở HN hay có công việc ổn định rồi thì có lẽ em đã chia tay vì hoàn cảnh em là con một trong gia đình, trước khi nghĩ đến chữ Tình em phải trọn chữ Hiếu trước nhưng đàng này làm cho TQ thì em ko có tương lai, mà người yêu em cho đến bây giờ rất mực yêu thương em và sống rất đúng mực,em cảm thấy tiếc nếu đánh mất một người như thế. Hơn nữa bố mẹ lại khuyên em còn trẻ nên tranh thủ đi rồi bố mẹ vào nhưng em sợ, đến thời gian đó còn lâu, nhỡ may bố mẹ ôm đau thì em hối hận lắm, bố mẹ động viên em không hợp thì về, lo gì nhưng em sinh năm 91, đã gần 24 rồi, em phải suy nghĩ cho kĩ .. Bạn thân, bố mẹ và người yêu em nói em suy nghĩ quá nhiều,quá xa, nhưng không suy nghĩ sao được. Em phải làm sao đây ạ??????