Em là nam, nhưng cũng thuộc dạng tình cảm, tâm lý, em để ý chăm sóc cho bạn gái từng điều nhỏ nhặt, yêu chiều
Nhưng bạn gái em lại thuộc dạng hơi vô tâm. Sang nhà em ăn cơm, em nấu cơm còn cô ấy ngủ, sang 10 lần thì ngủ cả 10, đến giờ cơm mới dậy. Nói chuyện với nhau thì kiểu khá hời hợt, lúc mới yêu còn nhiều chuyện phiếm nói, nhưng yêu lâu rồi em cũng muốn tâm sự. Những lúc em nói chuyện nghiêm túc muốn cô ấy lắng nghe thì cô ấy kiểu như nghe để đấy cho biết, ậm ừ vài câu, rồi chuyển chủ đề rất nhanh, ví dụ đang đi trên đường mà 2 ng đang nói chuyện hoặc em đang nói thì cô ấy lại kiểu "ô con chó xinh thế", "ơ cái nọ ơ cái kia", có nghĩa là không tập trung vào câu chuyện, nếu có trả lời thì cũng rất hững hờ.
Em cảm thấy rất khó để tâm sự vs cô ấy vì thái độ ấy, khó nói chuyện, cô ấy chẳng lắng nghe.
Có những lúc em giận cô ấy và cũng im lặng vài hôm, thì chăng có 1 lời hỏi thăm xem mất tích đâu, chẳng quan tâm, đến khi em xuất hiện thì coi như bình thường.
Nhà cô ấy giàu lắm, lại là con út, cảm giác cô ấy chẳng phải lo nghĩ gì trong cuộc sống, còn em thì ko khá giả gì, em lại là con cả, nên phải đi làm và lo toan rất nhiều cho bản thân cũng như gia đình, nhiều lúc mệt mỏi tưởng như có người yêu để quan tâm động viên, nhưng hình như bọn em yêu nhau cho có danh phận là người yêu, ko chia sẻ được gì, không tâm sự được gì, em đang cảm thấy chán nản lắm
Liệu em có nên tiếp tục, em yêu ai thì cũng xác định lâu dài, nhưng nếu cứ như này cũng chẳng vui vẻ gì, xin các chị cho em lời khuyên với ạ!