Em có một câu chuyện thế này, người yêu em từng có một mối tình đầu với một cô gái, vài năm yêu thương nhau chắc giữa họ cũng có nhiều kỷ niệm, mà như anh ấy nói là không thể nào mà quên được. Rồi người đó đi du học, bỏ người yêu em lấy chồng ở nước ngoài, anh ấy cứ đau khổ maĩ. Em đến với anh ấy yêu thương và trọn vẹn, suy nghĩ một cách chín chắn về mối tình này, hức...Thế nhưng, chẳng bao h được một chút tình cảm quan tâm...Với em anh lúc nào cũng bận bịu, em cảm giác em chỉ là chút j đó lấp chỗ trống của anh mỗi khi anh ấy cảm thấy cô đơn...Khi có thứ khác lấp vào khoảng trống là anh ấy quên em ngay như chưa từng có mặt...
Mọi thứ cứ như thế mãi, lúc nào em cần anh ấy anh ấy cũng bận, em không hiểu bận j thì cũng có thời gian chứ?? Bên anh ấy, chẳng bao giờ thấy anh nở nụ cười, đi bên nhau nhiều khi em cũng chẳng biết làm sao để anh ấy thực sự vui, vì không phải em không muốn, nhưng cứ nhìn anh không có hứng thú mọi cảm hứng của em cũng tụt hết cả...
Rồi thì mọi việc cứ rối tung, đến khi em dường như không thể chịu đựng được nữa thì anh ấy bảo anh chẳng thể quên được cô gái đó dù anh biết chẳng còn j...dù người đó đã không những phản bội mà còn nói những điều làm anh ấy tổn thương vô hạn...
Em thấy thương anh ấy nhiều lắm, mà cũng chỉ muốn anh được hạnh phúc...vì anh ấy không để em có cơ hội yêu thương như một người yêu thì em nghĩ có lẽ em nên đến với anh ấy như một người bạn thôi, em chủ động muốn chia tay...
Anh ấy lại níu kéo, em đã không biết bao lần dằn vặt, em biết anh ko yêu em, mà chỉ vì anh cô đơn quá lâu rồi và cần một ai đó mà thôi...Nhưng anh ấy không thèm nghĩ em yêu anh ấy nhiều ư? Em cũng bị tổn thương khi biết người mình yêu không dành cho mình nhiều tình cảm chứ? Em cũng có cả lòng kiêu hãnh của em nữa chứ??
Em đã ốm cả tuần nay rồi, thế mà ngoài mấy dòng nhắn tin hỏi thăm em chả thấy anh ấy đâu, mà em biết không hẳn anh ko có thời gian, anh bận cả tuần nhưng chắc chắn chủ nhật anh rảnh rỗi...Em thấy tủi thân nhiều lắm...
Cũng có người muốn đến với em, ít nhất cũng rất quan tâm em, ít nhất cũng nói với em rằng yêu em trọn vẹn điều mà em chưa có ở anh...Em không chắc lắm nhưng em muốn tìm đến một nơi an toàn, bớt chống chếng và muốn điều j đó là của mình một lần...