E cứ lẩn quẩn mãi chẳng biết có đúng thế không nhé.Mong các mẹ góp ý!


E tuổi con cọp,cọp nguyên con đấy các mẹ.E đã có người yêu,và người ấy thường hay phàn nàn cái tính khó chịu của e hay là do người yêu của e dễ tính?


chuyện thứ 1:Trước khi yêu cô ấy thì được biết người yêu của e có thân thiết với 1 ông thầy từ luc còn học cấp 3.Giờ đây cô ấy đang học cao đẳng,thỉng thoảng về quê thì có đi uống cafe thầy.Cô ấy có nói cho em biết ông thầy có cảm tình với cô ấy.cô ấy cũng biết được điều đó,nhưng cô ấy có nói với e chỉ xem là tình cảm thấy trò.Nhưng ngặt nổi là ông thầy không xem như vậy,cứ quan tâm đến cô ấy.Thỉnh thoảng cô ấy có nhờ ông thầy(ot) 1 số việc,ot rất sốt sắn(ot đã U30 rồi).Nhiều khi cô ấy bảo mệt nên nghỉ sớm,lúc đó cũng khá khuya rồi 11h.nên cô ấy đi nghỉ.Nhưng 1 lúc sau cô ấy nt cho ot nhưng nhầm sang máy em"thầy ơi thầy đang làm gì đấy".Em muốn nổi đom đóm.Thử hỏi khuya rồi còn nt cho ot biểu làm sao mà ot không nuôi hi vọng cho được.e có mắng cô ấy phải rỏ ràng trong các mối quan hệ,thì cô ấy lại bảo em là khó chịu.Lần thứ 2 cô ấy đi du lịch,về muộn nên nghĩ lại ở phòng người bạn.Lâu rồi e và cô ấy không gặp nhau nên ngồi nói chuyện khuya lắm và e có ôm cô ấy vào lòng,bổng dưng ot gọi điện hỏi cô ấy là đã về nhà chưa?lúc đó khoảng 10h.khỏi phải nói lúc đó e bực lắm có mắng cô ấy.(vì cô ấy nói là lâu rồi 2 người không ll với nhau,nhưng lâu rồi không ll lại sao ot biết hôm đó cô ấy về và về lúc mấy giờ?)Em có khó chịu lắm không?


Câu chuyện thứ 2:co ấy có người bạn thân ở quê,người bạn thân đó có bạn trai ở chung phòng trọ.Cô ấy rất thân với 2 người đó.1 lần cô ấy có kể cho em nghe là "lúc nãy gọi điện hỏi thăm thì thằng X(tức bạn trai của người bạn)gọi em là "mồn lặt" (mặt lồn)"e giận sôi máu lên vậy mà cô ấy kể cho em nghe như là dể vui vậy(vẫn cười bình thường).Thế là em lại mắng cô ấy "e bị gọi như vậy mà e vui lắm hả?"cô ấy nói là bạn bè thân nói đùa ấy mà.trời đất ơi chẳng lẽ 1 người như e lại có thể chấp nhận cái kiểu dung tục như vậy sao ?????kết quả e lại bị cô ấy nói là khó chịu.E hỏi các mẹ.1 người lúc nào mình cũng trân trọng lại bị 1 thằng nói là ML thì làm sao chịu được đây?Và em có dặn cô ấy là "lần sau anh không muốn nghe cái từ đó nữa".Nhưng ôi thôi hôm đó e về nhà cô ấy chơi,tối đi uống cafe và em lại nghe cái từ đó nữa khi cô ấy găp mặt bạn bè,cô ấy có đánh thằng đó(kiểu như đùa ấy,vì vừa đánh vừa cười mà).Các mẹ chắc biết tâm trạng em lúc ấy rồi đấy!!!!!!!!khủng khiếp!!!!!Tối về e lại góp ý(nếu thằng đó không phải bạn thân của cô ấy thì e đã đấm vào mặt rồi)và kết quả là "chắc tại a quá nghiêm túc,không hợp với đám bạn e????????"Như thế e có phải là người khó chịu không các mẹ???


Câu chuyện thứ 3:lúc đó khoảng 11h khi e và cô ấy đang có thời gian ngồi cùng nhau trò chuyện(ở nhà cô ấy)thì có mấy cuôc nhá máy dt cho cô ấy(vô danh)kèm theo 1 TN"cho nghe nhạc chờ chút nhé" em bực lắm vì người mình trân trọng lại bị đùa giờn vô ý thức như vậy.E lấy máy cô ấy nt lại "cái gì thế,vô học".kết quả cô ấy giận em,lỡ bạn hay người thân cô ấy gọi chọc sao????1 lát sau có tn tới "dm nghe nhạc chờ chút làm gì ghê vậy"(chắc chắn không phải bạn bè hay người thân rồi) kèm theo đó là 1 cuộc gọi,nhưng cô ấy vẩn nghe máy và nghe chưởi như là không có chuyện gì xảy ra.E tức quá giật máy của cô ấy và có chười lại cái thằng cà chớn đó.Hậu quả cô ấy bỏ vô nhà đóng cửa phòng không nói chuyện với e??????phải chăng e làm sai,hay e khó chịu. vậy các mẹ?


Trên đây là 3 câu chuyện điển hình,còn nhiều nữa nhưng trang viết có hạn nên...Các mẹ thổng cảm nhé!


Các mối quan hệ của cô ấy quá phức tạp.em thấy rất lo lắng cho cô ấy mỗi khi cô ấy về quê(vì cô ấy sẽ gặp ot,gặp đám bạn khoái nhậu của cô ấy.mà các mẹ biết rồi đấy,có ai đảm bảo được điều gì trong cuộc nhậu toàn những người không ra gì....??????)Em hết lòng khuyên cô ấy,nhưng kết quả nhận được là"sao anh khó chịu vậy?"Cứ thế đâu lại vào đấy.


Có 1 điều là cô ấy rất đàng hoàng,nhưng cái cách chọn người để chơi thì em không an tâm chút nào cả.


Em có phải là người khó chịu?e có nên dành tình cảm cho cô ấy?em rất yêu thương cô ấy.Cô ấy cũng rất yêu thương em vì cô ấy là người tỏ tình chứ không phải e.Mong các mẹ cho e lời khuyên!:Sad: