Ôi, thời gian như gió thổi qua đồi. Mới đó mà hai 27 mùa lúa trổ bông rồi vẫn một mình lẻ loi trong khi bạn bè đã chồng con, nhìn thấy cảnh bọn bạn tất bật với con cái mà THÈMMM. Đã thấy sợ lắm những cô đơn rồi, nhưng… Chắc tại cái duyên số của mình bị tắc đường, nghẽn mạng gì đó chưa đến được hay sao í



Chỉ có mong muốn giản đơn là tìm được người thực sự yêu thương mình chân thành. Để mình được giành hết tình yêu cho người đó, được ở bên chăm sóc, rồi sinh những baby đáng yêu, để được nũng nịu với người mình yêu thương…. Dù giàu nghèo, sướng khổ cũng nắm tay nhau vui vẻ bước qua



Tính mình sống nội tâm ít nói, rất biết lắng nghe cảm thông, thích đọc sách rồi suy ngẫm và thích dạo bộ lắm lắm. :D Ước chi sau này may mắn tìm được người có thể cảm thông sẻ chia được những điều bình dị nhất, về nhà ăn cơm cùng vợ con mỗi buổi tối, cùng nhau đi dạo… Với mình, được sống bên người yêu thương mình, vui vẻ được nhìn thấy nhau già đi đó là điều hạnh phúc không gì bằng :p:p:p


Vẫn đang mải miết đi tìm một người để được yêu nhau dài lâu, yêu nhau thật đậm sâu ::)


Mình sinh năm 89 đang làm ở hn, cao 1m61, cơ mà hơi gầy ạ (hic chắc tại đói ăn :D:D:D)