Em có việc này muốn nhờ anh chị tư vấn giúp với.


Em và btrai iu nhau cung được hơn 1 năm rồi, nhưng tình hình là bố mẹ anh ý không đồng ý cho em và anh ý iu nhau, mặc dù em cũng mới chỉ gặp bme anh có 1 lần. Anh nói bme phản đối ghê lắm, chỉ cho 2 đứa làm bạn thôi. Em hỏi vì sao bme không đồng ý thì anh bảo cũng không rõ nhưng em hiểu vì sao họ không thích em, em nghĩ anh không muốn nói ra vì không muốn để em buồn và suy nghĩ thôi.


Em cũng suy nghĩ khá kỹ rùi, dù sao cũng không thể đến được với nhau nên em sẽ chủ động để kết thúc, để cả 2 không còn fải mệt mỏi nữa. Em thực sự rất iu anh ý nhưng không thể làm khác được.


Em đang băn khoăn vì sắp trung thu rùi, cũng muốn đến nhà anh thăm bme anh ý, vì dù sao em cũng coi bme anh như bme em. Em cũng muốn gặp bme anh để nghe bme anh nói vì sao lại phản đối, có lẽ như thế em sẽ không fải níu kéo gì nữa, sẽ đối diện với thực tế để có quyết tâm rời xa anh.


Em làm thế liệu có được không? Anh chị nghĩ thế nào, cho em lời khuyên nhé, em cảm ơn!