Tình hình em va trai biết nhau đã lâu (câp2), sau đó bạn bè cùa trai liên lạc rù em di party do him làm trưởng nhóm rồi gặp lại bạn bè cũ,mọi chuyện bắt đầu từ đây, gặp lai em rất vui vẻ vì gặp lại ban cũ & mọi ng rất vui nhộn em rat thích, mấy lần sau him chủ động rủ em theo nhóm chơi, rất quang tâm & the hiện cho mọi người thấy la him kua em , thích em ,tụi em đi chơi liên tuc, ngày nào cũng nt hoi thăm,ngày cang thân ,chủ động nt nói nhớ em ,đi chơi đưa rước em


Tư nhiên có 1 hôm đi chơi với cả nhóm vui vẻ, đưa em về nha vui vẻ ôm em trước khi lên nhà, ma ca ngày hôm sau bặt tăm im re , ko nt gọi điện gi cho em, em lo lang goi hoi thi him van bat may, giong ngái ngủ noi đang ngủ, em để him ngủ, tối làm về cũng ko thấy nt em gọi thì nói đang chơi game hzaiiii em giận quá noi vay thoi e ngủ anh choi game đi, hom sau him co nt cho em , ma em gian em ko trả loi , him cung ko thèm gọi gi luon hzaiiiiii


Mấy hôm sau em vừa nhớ vừa tức em gọi nhưng vẫn noi chuyện vui vẻ bình thường , him cũng nói chuyện vui vẻ bình thương với em ,mà him di chơi với mọi ng thi hoạt náo vui vẻ lắm còn nói chuyện với em thi ko biết nói gi , đang nt ma con ngủ quên em nt , goi dt lai noi anh coi tv anh quên em tức qua nhưng vẫn noi chuyện em hoi " bô mấy ngày ko găp, ko nói chuyện voi em , anh ko có gì để nói với em hà, hay ít nhất cung muốn biet ng yeu mình đang lam gi hay sao , em thấy sao anh ko gọi ko nt hỏi thăm em ra sao hay ....." him cười gãy đầu nói " hok biết nói gi , anh ít nt hay nói chuyện lắm, 2 ng anh ko biết noi gi" :(( nghe coi coi dc ko vậy mà lúc đầu ngày nào cung nt này nọ ,em nói vậy thôi anh nghi ngơi đi him ok cup may


Sau lần đó tu nhiên em giảm sự tu tin luon,em nghĩ chắc him chán hay muốn tranh em rồi, em cũng đinh bơ lại thì him nt tren fb hỏi thăm em rồi thôi, lam em buồn trong lòng quá


Bạn bè him ai cũng nói him thích em ,chọc him với em nữa, nhưng càng ngày em cảng thay có khoảng cách voi him quá, qua em co nt voi 1 đứa em gái trong nhóm ,pe cũng noi him thich em nhưng tinh him vô tâm lắm ,nếu quen him em phải chuẩn bị tâm lý, đôi khi him coi trọng ban , người của bạn bè:| em nghe nói mà bực bội thiệt ko biet đối phó sao với trai này , em cay cú quá,em phải lam sao dayyyyyyyyyyyyyy mọi ng giup em với, em sợ gọi nt hoai trai chán sợ má em con gái ko lẽ em con gái mà chủ động mãi sao.thiet kho tam , buon buc wa hic hic hic