Trong tình yêu sẽ chẳng bao giờ tránh được những chuyện cãi vã,những lúc hiểu lầm và xích mích to nhỏ.Em và anh cũng vậy! A không phải là người tuyệt vời ,vật chất a chưa có,cuốc sống cũng chưa phải là ổn định vì anh cũng chỉ vừa học xong,nhưng anh lại có 1 trái tim yêu em rất nhiều.Bình thường,anh rất yêu chều em,nhẹ nhàng và luôn lắng nghe em nói.nhưng tất nhiên tyo và cuộc sống chẳng bh hoàn hảo cả.Tình em ngang bướng,em cũng lười,cũng nói nhiều lại rất hay ca thán anh,mà anh thì lại cục tính nên bọn em cũng có nhiều lúc cãi nhau ko hay.


Có thể nói em là người con gái anh yêu xinh nhất từ trc đến nay,nhưng em lại là đứa con gái làm anh buồn và khổ nhiều nhất! Qua nhiều lần cãi vã,1 lúc nào đó tự dưng em nhìn anh với ánh mắt khác nhiều và có thể nói em đã làm điều ko thể làm trong tyo đó là phản bội anh.Em đã 2 lần phản bội anh mặc cho anh van xin em ra sao,anh đã đau đớn nhiều,anh làm mọi cách để em quay về bên anh.A chấp nhận đến cả việc ở bên em dù em vẫn nhớ đến ng khác,vẫn yêu ng khác và em đang chờ đợi ng kia (vì ng kia ở xa).


Nhưng đến 1 lúc nào đó khi sự nhận nhịn của con người ko còn nữa thì cũng là lúc em và anh chia tay nhau! E cương quyết chia tay mà chưa bh em nghĩ đến anh phải chịu những gì,chấp nhận những thứ mà rất rất nhiều ng ko thể chấp nhận. Rồi anh cũng đã yêu 1 ng,em hiểu anh đến vs ngta bằng cách để quên em.Thời gian đầu anh vẫn tìm cách gặp em,vẫn gọi đt nghe giọng em....nhưng dần khi em k muốn anh cũng thôi! Người con gái ở bên anh,tốt,ngoan lại chăm chỉ, chỉ có tội ngta ko xinh đc như em,gia đình khó khăn hơn em nhưng lại cho anh 1 niềm tin vững chắc,1 cuộc sống đầy đủ về tinh thần- cái mà em chưa làm đc.


Mời đầu khi biết anh yêu ng con gái đó, em đã muốn anh quay về là của mình-chỉ vì em ích kỷ chỉ muốn anh yêu em. Nhưng anh cũng ko từ chối nhưng cũng ko nhận lời, anh đã khóc và bảo vs em là anh yêu cả 2 nhưng thật sự anh ko thể tin em,hãy cho anh thời gian,anh đảm bảo anh sẽ quay về bên em,anh muốn em thử sống 1 tgian ko có anh,cả 2 yêu 2 ng khác,nếu còn yêu anh 1 lúc nào đó chúng ta sẽ quay về!


Từ hôm đó, em lại sống cuộc sống của em!( em muốn chuyển ra sống xa anh ra nhưng e ko thể 1 tay làm đc,vì tất cả cái em đang có là 1 tay anh thu xếp,dọn dẹp và chuyện cho em, ko có anh,em chẳng làm đc gì) nhưng em lại ko nghĩ đc cái quan trọng đó!


Nhưng em đau đớn lắm,em cảm thấy cs như địa ngục khi em bị chính ng mà em đã từ bỏ tình yêu 2 năm để yêu phản bội.Em lại chẳng 1 câu trách móc,chỉ biết khóc và chấp nhận sự thật vì em là ng đến sau mà bh em mới biết.


Sau đó,em sống mà chỉ muốn đi đâu chơi cho khuây khỏa.Em học trên Hn cũng có 1 mình nhưng em vẫn sống tốt,vẫn cảm thấy cô đơn lắm!


1 hôm,em có liên lạc vs anh,hỏi thăm sức khỏe và anh có nói với em rằng anh vẫn luôn nhớ em( dù anh đã luôn ở bên cạnh ny mới). Và sau đó anh hẹn em đi uống nc và bọn em cũng gặp nhau mấy lần. Đồng thời khi đó,ng anh đang yêu bị bố mẹ bắt về nhà và lại biết chuyện anh gặp em.Ngay từ đầu khi yêu anh ấy,c ấy đã chấp nhận yêu anh dù biết anh đã gặp em ngay từ ngay ms chia tay và vẫn còn yêu em.Khi biết chuyện bh,c ấy chắc cũng đau khổ.


Anh là người sống cũng có tình có nghĩa,anh cũng là ng tình cảm! Nhưng khi sự thật đc phơi bày thì anh cũng khổ tâm,cũng níu kéo c ấy nhưng c ấy đã đi,nhưng cũng chưa bh a níu kéo như đã từng chấp nhận em phản bội.Hôm sau,c ấy quay về nhưng anh lại mặc tất cả và nói với em rằng "anh chỉ mong em sẽ thay đổi,anh rất sợ lại 1 lần nữa em bỏ anh ra đi thôi!".


Cho đến bh bọn em vẫn yêu nhau,tình đến bh đã đc 3 năm rồi! Nhưng trong đầu e vẫn hiện hữu hình ảnh anh với ng con gái kia mà lại ko nghĩ đến em đã làm gì mà nguyên nhân từ đâu,do ai?


Mọi người đều bảo với em rằng" là anh,anh sẽ ko bh chấp nhận em đâu!".Nhưng em vẫn luôn dằn vặt anh vì sự ích kỷ của em.Em bảo e nghĩ anh yêu em lắm,sao anh có thể yêu ng khác luôn và sao anh lại níu kéo ngta khi ngta đi!


Anh cũng chỉ nói với em"anh mất lòng tin vào em lâu rồi,nhưng anh vẫn ko hiểu tại sao em là ng con gái làm anh buồn rất nhiều,làm anh khổ ,lại có những tính nết ko thể chịu nổi mà anh vẫn yêu em vô cùng!Anh níu kéo ngta 1 lần và ko có lần thứ 2 dù ngta tốt vs anh nhưng anh lại níu kéo em quá nhiều,chấp nhận em quá nhiều....!!!"


Em biết anh chẳng bh quên đc những gì em đã làm, chỉ là anh ko nhắc lại mà thôi! Còn em thì lại đay nghiến anh quá nhiều !


Em quá ích kỷ phải ko ạ?


Cho dù em đay nghiến anh nhưng anh vẫn yêu em lắm,vẫn bảo em rằng em quên đi,em đừng làm khổ anh,anh ko nói đến em đã làm gì thì sao em lại đc quyền nói anh!


E muốn giãi bày tâm sự để mình đc thanh thản hơn ! Thật sự anh là ng yêu em nhất từ trc đến nay.Còn những người đã từng k yêu em nhiều như vậy,em lại đối xử tốt hơn! Tại sao lại vậy ạ?


Xin anh(chị) hãy cho em lời khuyên !!!