KHOẢNH KHẮC NÀO KHIẾN BẠN ĐỒNG Ý GẢ CHO MỘT NGƯỜI?

hình ảnh

Có lần thế này, vì tụi mình yêu xa nên lúc anh về thăm mình thì chúng mình ở khách sạn, lúc tụi mình đi xuống thì thang máy khách sạn bị trục trặc nên kẹt lại trong một vài giây, anh đã lập tức ôm lấy mình giữ mình thật chặt, cửa thang máy vừa mở anh lập tức đẩy mình ra rồi mới bước theo sau, mọi thứ xảy ra chỉ chưa đầy 60 giây.


Một lần khác, tụi mình đi chơi trên thành phố lớn, vì không có xe nên cả hai di chuyển bằng taxi, mỗi lúc lên xe anh luôn đặt tay lên đầu mình để khi mình không may đụng lên thành xe thì sẽ đụng trúng tay của anh.


Tiếp tục một lần khác, mình đau bụng, bụng dưới thắt lại rất đau, đau đến mức mặt mình tái nhợt, mình dường như lịm mờ đi chỉ còn lại sự tỉnh táo trong tiềm thức, anh liên tục xoa bụng hỏi mình bị làm sao, mình không còn sức nói nữa nên đã im lặng, anh ôm lấy mình, xoa đầu mình, hôn lên trán mình, cứ thế xin lỗi, cứ thế ôm mình cả một đêm, sáng mở mắt dậy thấy mình cuộn tròn trong vòng tay anh, khẽ động đậy một chút anh liền thức giấc, ánh mắt dù mệt mỏi vẫn không ngừng lo lắng " Em thấy sao rồi? Em còn đau không? Em khát nước không? Anh lấy nước cho em nha, uống rồi anh xoa bụng cho em. Tối qua lúc ngủ em giật mình liên tục, em mơ thấy gì sợ lắm hả? Lại đây anh ôm em. "


Một lần khác nữa, chúng mình đi xem phim xuất chiếu đêm, hơn 10 giờ đêm mới bắt đầu chiếu phim, mình sợ ma nhưng lại rất thích coi phim ma dù gì thì anh vẫn chiều mình, đèn vừa tối phim vừa bắt đầu anh liền một tay vòng qua ôm lấy mình, tay kia nắm chặt tay mình liên tục dặn " Em đừng sợ quá tối ngủ lại giật mình, anh ở đây rồi, ngoan. ". Xem phim xong lúc về thì hành lang rạp phim đang sửa chữa, chỉ có lối đi rất nhỏ bên cạnh còn bị vụn gạch vỡ bắn xuống. Anh che mình bước qua, anh ép hẳn mình vào trong tránh xa khỏi số vụn rơi xuống nhất có thể, anh đỡ hết.


Điều khiến mình hạnh phúc hơn nữa đó chính là anh đã làm tất cả những điều ấy cho mình trong vô thức, giống như đó là những phản xạ tự nhiên có sẵn trong anh, anh cũng chưa từng ý thức được những điều nhỏ nhặt đó, mỗi lần mình nói anh nghe anh đều ngơ ngác trả lời


" Anh không để ý nữa, anh yêu em. "


Hạnh phúc đôi khi không phải điều gì to lớn hay đắt giá, nó nằm ở điều thường nhật nhất mà ta hay bỏ qua hay lãng quên đi.


EM MUỐN GẢ CHO ANH RỒI !!