Các mẹ nào có kinh nghiệm trong chuyện này mách nước cho em với?
Em và bạn trai yêu nhau được 2 năm và đang tính chuyện kết hôn.
Nói chung em chẳng phàn nàn gì nhiều, có cái bạn trai em vô tâm quá, chẳng để ý nhiều đến mong muốn của mình.
Gọi là tính chuyện kết hôn nhưng thực ra giống đa số các cặp đôi ở Việt Nam là thấy ổn ổn rồi là tự động mọi chuyện sẽ theo tiến trình: nói chuyện 2 bên đặt vấn đề rồi thế là cưới thôi :v
Em thì xưa nay không thích màu mè, không yêu cầu đòi hỏi này kia bao giờ. Zai rất yêu và thương em, cũng quan tâm đến em, mỗi tội không phải kiểu em thích lắm, thôi thì cũng được, con trai mà. Nhưng có 1 cái mà em hơi tủi thân là zai hơi bị vô tâm. Kiểu ngày lễ, sinh nhật rồi kỷ niệm chưa bao giờ tặng em 1 thứ gì, dù nhỏ nhất. Nhiều lúc em cũng tặc lưỡi vì ngày này ngày kia trúng vào cuối tháng hoặc lúc đó phải chi tiêu nhiều thứ mà kẹt tiền. Nhưng kể cả những lúc đến ngày này ngày kia mà không kẹt tiền zai cũng chẳng mua gì cho em, có phải do quen từ đầu chẳng mua gì nên giờ cứ thế không? Có đúng 1 lần zai mua đồ cho em, mà cũng chả phải kiểu quà tặng này kia mà là mua bếp hồng ngoại để thay cho bếp gas em đang dùng, kêu là để em nấu nướng dễ dàng hơn. Ok, em thấy cũng tốt, mỗi tội chả phải cho mình mình. Và kể từ ngày yêu nhau thì đó là món quà duy nhất.
Em có nói từ lúc trước là em muốn được cầu hôn, rồi gửi link những màn cầu hôn các kiểu, giờ chuẩn bị tiến tới hôn nhân mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Thấy im ắng quá nên em cũng gợi ý này nọ mà không hiểu là vô tâm nên không ngấm hay không quan tâm nữa!
Em vốn là đứa không màu mè, nhưng riêng vụ này thì em lại muốn được cầu hôn 1 cách "chính thức" (official) chứ không phải kiểu conversational kiểu đang ngồi ăn, nói chuyện với nhau rồi khơi khơi nói "Lấy nhau đi/ Lấy anh đi". Em cũng chả cần cầu kỳ gì cả, cái nhẫn vớ vẩn 50k cũng được. Thế mà chờ mãi chả thấy gì :"< Trong khi đấy zai cứ nhắc nhắn mẹ xem ngày đi, chuẩn bị là giấy xác nhận độc thân blah blah..
Có mẹ nào có kinh nghiệm vụ này không, chỉ em với?