em muốn chia tay với chồng sắp cưới liệu có tốt không
em năm nay 26t rồi, em có quen 1 a hơn e 2tuổi, tụi em cũng mới vừa làm đám hỏi xong, ki thực em chẳng biết như thế nào về bản thân mình nữa, sau đám hỏi em bông trở nên thay đổi cả tính tình, em cảm thấy tinh yêu của em và nguoi đó khong hop nhau, cang nch càng cãi nhau, nhieu lúc e muốn biếng mất cho roi. va uoc gi chưa có đam hỏi xảy ra để e co thể ct de dang mà k bi nguoi lớn nói,em đang rối loạn không biết em đang mặt cảm về ngoại hình hay là vi không còn tình cảm với anh chông sắp cưới của em nữa. a cao 1m65 ,dáng ngươi bình thương không qua đẹp trai,em cao 1m65 , tụi em băng nhau, nhung nhiều lúc đi cùng nhau ai cũng bảo e cao to hơn ả, sao này mầy mà sanh 1 bebi là vuọt mặt ck mầy. nói hoài em nghe cung tủi thân, nhiều lúc em nghĩ không cần qua đẹp trai hay cao rao vi sau này mất công phải đi giữ chân hay ghen tuông, nhung cứ nói k xứng vơi em hoài và vi thực chất em cũng muốn kiếm 1 nguoi ck cao để sao này con em đc nhờ thân.đi chơi em cung muốn mang giày cao,nen e cung có si nghi mặt cảm, mà mõi tọi any của em chi bang em thôi, e măt cảm nên luc nào cung đi dép lê để dung sau cho xứng,em biết đa quyết dinh đi đen đám hỏi thi k hối hận việc mình chọn nhưng sao tư dạo đám hỏi xong em bong tro nên trâm cảm nhièu dù đã qua dc gan 1 tháng. Uu điểm của a là : hiền, chiều theo ý em nhiều,em thích gi ả cũng sẽ mua neu trong kha năng cua ả,vè cáh mặt đồ hay ăn uống ả rất dễ e mặt gi cung không phản đối, nếu em nóng giân ả cũng làm thinh và chua tung chũi lại em 1 câu nào, em nói thi ả nghe nghe và đe đó, nên thanh ra riêt cung quen,chỉ có nhược điểm là: ANy e.ít nói, không quan tâm đén cảm xúc của em nhièu lắm, nhièu lúc e muốn tâm sự thì ả bảo mệt, hay là bảo e nói nhiều quá, hoặc ngồi nghe hay xem nhưng đoạn tin nhắn em gữi và chỉ nt lại 1 câu em đưng buồn , cố lên. em muốn a góp ý kiến thì a bảo em: muốn làm ji lam thấy đươc thì lam không thi thôi. nếu em có bị ngta ăn hiếp hay chữi trogn cv thi e kể thì ả chỉ bảo tại e lam sao ngta mới nói em nv, thi sủa đổi cố gắng lại, em ức lắm, em co bị gi đi chang nua ả cung se nói là do em tại e, lâu ngay em có nhiều chuyện buồn em ức quá thỉ trở nên bị trầm cảm, nên mõi lần có chuyên ji buôn hay muón tham thảo ý kiến thì em toàn hỏi nhung người bạn thân của em. em cũng ít tâm sự với ảnh, cảm giác quen lâu ngày vi tụi em quen nhau 3 năm nay rồi, chi đi an uống bạn bè nói chuyệ ngoài lề thi vui vẻ chứ nói chuyện cá nhân va tuong lai 2 đứa thì mõi người 1 ý kiến, góp ý làm cv đê kiêm them thu nhập thì lãi cai nhau chí chóa nên em cung mặt kệ k thèm nói , có việc k thành thi ả bảo do em ko nói ả k biết nên dung trách. nhiều lúc em cũng cảm thấy rất bực bội và muốn ct, nhưng cư vài ngày a nt thi e lại xui lòng, chắt có lẽ cảm giác quen lâu và em cung làm biếng tim hiểu ng khác giới.nên cứ chần chừ ròi lại bảo do duyen số nên tụi em ko chia tay nhau dc. tụi em mới vừa chia tay nhau cách đây khoảng 3 tuần vi anh ấy có tật là hay chơi cá độ đá banh và nt lam quen vơi gái, nch vói con gái thì a tâm sự khuyên bảo nhiều thứ lắm, em thấy dc thì ả bảo ngta buồn minh tâm sự thôi, cho ngta hết buồn, hoặc ngta nt thi phải tra loi thoi, k lẽ k tl ngta coi minh ra gi, hoặc ngày nào cugn gặp mà nt k tl ki lắm,em cũng không hiểu vi sao e lại chịu đưng dc nz, rồi tụi em lại quen lại nhau thi ả bảo kết hôn liền vi gia đình muốn ả co vk, ba mẹ lon tuoi rồi, ả xg đi coi tuỏi và xin phép gd e, mặt e cung ngỡ ngàng và đòng ý, giờ cái gi em nói ả cũng nghe và cung lam theo hết kiểu như sắp lây vk sợ e thay đỏi ý kiến vậy, có lẽ là điều hanh phúc vơi e khi mà mọi sự thay đổi em hi vọng từ lâu, nhưng tư sao lễ đám hỏi chỉ còn chờ 7 thang nua là đám cưới nhung em luôn si nghĩ sẽ huy hôn và không muốn làm đám cưới, em sợ.em sợ sau này a sẽ đâu vào đấy, a hứa với e là se thay đổi hết se tâm sự cung em nhiều hơn se lo lắng cho e nhiều hơn nhung sao e cư ám ả mãi việc đa bị đói xử trogn thoi gian qua. và 1 phần em cảm thấy tự ti vì a ấy thấp còn em qua to và khô. em mong mọi ng cho e loi khuyên để bản thân em bit lối đi nào là đúng.