Người yêu mình đòi chia tay chỉ vì lý do cuối năm phải lấy chồng(do đi coi bó thầy bói nói zậy).Mình phải làm sao
Tụi mình đã chia tay nhau rồi phải hok em?
Em nói em phải chia tay anh vì hok muốn làm cho trái tim anh bị đau,nhưng em co biết khi em muốn mình chia tay chỉ vì lý do em cần phải lấy chồng vào cuối năm(do thầy bói nói zay)dã làm trái tim anh đau thế nào hok??Càng đau hơn khi người nói lời chia tay lại là anh việc mà ngay cả trong mơ anh cũng hok nghĩ tới(vì em hok muốn bị khó xử).
Tình yêu mà em dành cho anh chỉ bấy nhiêu đó thôi sao?Trước khi mình yêu nhau minh đã từng là bạn,không lẽ 3 năm học chung với 4 năm làm bạn chưa đủ để em hiểu anh hay sao?Thử thách là một món ăn của tình yêu nhưng đây có thật sự là thử thách em dành cho anh hay đó chỉ là cái lý do để em được rời xa anh?Hai tháng để tái sinh một tình bạn và kết thuc một tình yêu có phải la ngắn ngủi quá hok em?.....Trong đầu anh bây giờ có rất rất nhiều câu hỏi tại sao nhưng anh hok thể nào giải thích nổi.Mớ bòng bong trong đầu anh bây giờ không biết bải sắp xếp sao nữa,khi nhận lời yêu anh em đã làm đảo lộn cẩ cuộc sống của anh.Bây giờ vắng em rồi anh phải sắp xếp lại làm sao đây?
''Cần một thời gian rất dài để yêu một người nhưng phải cần gấp đôi thời gian để quên người đó'' vậy em nói đi đến khi nào anh mới quên được em đây?Em đã dạy anh rất nhiều thứ sao em chưa dạy em cách để quên em vậy?Hay là chính em cũng không biết bởi vì em cũng đang học cách để quên anh?Em nói anh đừng nhớ đến em nữa,anh phải làm thế nào để làm điều đó đây?Nhớ hay quên là việc của trí óc còn yêu hay hok là việc của con tim mà tim thì luôn hướng về não vậy làm sao mà anh quên em khi mà trái tim anh không ngừng yêu em ?
Nhưng mà thôi dẫu sao thì anh cũng luôn mong em được hạnh phúc,những bước chân trên con đường em đi là đúng hướng.Hãy nhớ rằng bờ vai của anh vẫn là của em nhưng đừng bao giờ khóc em nhé .Vịt con của anh -một lần cuối cho anh gọi vậy nhé!:Rose: