Anh ấy sinh năm 90 và em sinh năm 94. chúng em yêu nhau mới 3 tháng. anh ấy chia sẽ hồi xưa anh ấy yêu 4 người và anh ấy chỉ quan hệ với 1 chị mà đã gắn bó với anh ấy 5 năm. nhưng sau vì lí do gì đó 2 người chia tay. rồi anh ấy yêu 3 người nhưng chỉ để vui chơi, không có ý định tiến xa hơn trong tương lai. Và rồi anh ấy tình cờ quen em. chúng em đang rất yêu nhau. Nhưng gần đây, anh ấy có ý ngỏ lời muốn QHTD trước hôn nhân. Anh ấy nói: "Anh rất yêu em nhưng nhiều lúc a thấy chúng ta như những người bạn thân vì giữa anh và em không có gì ràng buộc. Anh thực sự muốn đi xa hơn trong mối quan hệ này. vì khi không phải chịu trách nhiệm thì chỉ cần 1 va chạm nhỏ cũng làm ngta buông tay tất cả. chứ k phải anh nói đến nhu cầu tình dục bình thường." Em rất yêu anh ấy và e cũng tin anh ấy là người có trách nhiệm..Nhưng trong suy nghĩ của em có gì đó vẫn lạc hậu..em k dám QHTD trước hôn nhân, Em sợ mai sau chúng em không đến đc với nhau thì e sẽ cảm thấy rất có lỗi với chồng tương lai của mình. Nhưng e cảm nhận được tình yêu của anh ấy rất chân thành. E rất khó xử! em phải làm gì đây ... mong các anh chị cho e lời khuyên ..em cảm ơn !