Em là thành viên hơi hơi mới của wtt. khi mới vào dd, em mang tâm trạng háo hức của một cô gái sắp kết hôn mà lượn web tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm chuẩn bị cho đám cưới của mình. z mà đời k như là mơ. tất cả sụp đổ.


Em xin kể lại sơ sơ tình hình của mình, các bạn nào có đọc bài tâm sự của em trc đây thì chắc cũng biết rùi ^^


Em và người ấy biết nhau 6 năm, tìm hiểu 1 năm rùi quen tới h. từ lúc hai đứa còn là sv xa nhà, cuối tháng ăn mì gói hột vịt qua bữa..tới lúc ra trường. anh ấy ra trường trc em 2 năm rôi về quê làm (tụi em ở cùng quê, chung tp khác phường). khi có lương hay có dịp thì anh lên thăm em, và em được nghỉ thì về thăm anh.. cứ như z tới khi em ra trường thì em cũng về quê. tưởng là được hạnh phúc thì a chuyển công tác cách nhà 60km. cứ nửa tháng về một lần, em cũng cố gắng tự kinh doanh ở nhà. và nhân dịp tết hai gd muốn tính chuyện cho hai đứa. nên gd a ấy sang chơi và xem ngày. tụi em đã dạm ngõ hồi tháng 5. dự định gần noel sẽ cưới. anh ấy cũng thường về thăm em hơn. em cũng cố gắng nhiều hơn để lo cho tlai.


nhưng anh ấy thay lòng, yêu một cô gái làm chung cty v ở chung dãy tập thể. gần gũi sinh tình, em thì ở xa v gd e quản lí e quá kĩ k cho em lên thăm anh. em cũng đã có lần trốn nhà lên gặp anh và cô gái kia. và sau bn lần hứa hẹn cãi vã, họ cũng thừa nhận là đang yêu nhau.


e xin tóm lược lại những việc đã xảy ra vì có kể ra thì càng lủng củng. tóm lại là họ cảm thấy đó là tình yêu. anh ấy nói k còn tc v e nữa, có chăng chỉ là tình nghĩa còn tình yêu thì anh yêu cô gái kia rồi. em cũng biết để chuyện đi đến mức này cũng có phần do em, em đã cư xử k khéo léo. nhưng em nghĩ khi anh ấy qdinh thay lòng thì em có làm j cũng là sai.


ngày đó em đã rất tuyệt vọng, em bỏ việc vì k có tâm trạng làm nữa. e suýt nữa tự tử khi anh ấy nói bn năm wa chỉ là tình nghĩa, chỉ là thương hại nên muốn bảo bọc em. nge em nói z anh ấy rất sợ hãi và bỏ việc chạy về. em thật k chịu nổi tình trạng lập lờ của anh ấy nên qdinh tất cả cùng nói rõ ràng. có hai mẹ làm chứng và qdinh.


anh ấy nói rằng hiện h k còn tc v e nữa, có cưới về cũng k hp được, hiện h cv anh ấy đang bất ổn, mà ng giúp được anh là cô gái kia. đối với em k còn tc nữa, nhưng nghĩ tới bn ngày cực khổ bên nhau, cùng bn kỉ niệm anh k bỏ em đc. anh xin em cho anh thời gian tới cuối năm, anh giải quyết tất cả rồi về lại bên em, xây dựng lại tc và năm sau nữa đám cưới. còn h tới cuối năm thì a k nói nhưng em biết anh vẫn quen cô gái kia.


em nói rằng anh đã k còn yêu em, thì anh có chắc rằng sẽ quay về k? anh nói sẽ về, nhưng em k tin. a đã hứa bn lần là sẽ ct v cô gái kia. nhưng anh k làm được. em nghĩ rằng sớm muộn j cũng đau khổ chi bằng đau sớm hơn. nên em nói ra câu hủy hôn.


anh ấy nói nếu vậy thì thôi. em nên tìm ng đàn ông có thể mang lại cho em hp, yêu em thật lòng. lúc em cbi về hai đứa ôm nhau khóc mà chẳng biết vì sao. em còn yêu anh ấy nhiều lắm. tự tay cắt đứt tc này e đau biết bn. nhưng anh ấy k còn yêu em thì tại sao lại khóc?


tụi em đều k còn nhỏ, chưa quá lớn để trưởng thành, nhưng cũng k còn nông nổi. em sn 91 còn anh ấy lớn hơn 2t. cv ổn định đủ nuôi thân nuôi con. gd cũng ổn, trc h chưa bao h cãi nhau k ngờ tới lúc cãi nhau lại ntn.


tới hôm nay em v anh ấy đã cắt ll gần 1 tháng. e đt anh ấy k nge, nt cũng k tl. có lẽ anh ấy đang hp bên ng đó. còn lại em v nỗi cô đơn. anh ấy rời xa quê, còn em ở lại v bn kỉ niệm. đi tới nơi nào cũng nghĩ tới cảnh hồi xưa hai đứa vui vẻ ntn mà h chỉ còn mình em. bn ngày vật vã, em đã bình tĩnh hơn. nhưng chưa biết được lối đi nào cho mình.


em sẽ tìm một cv để có thu nhập, để quen biết nhiều bạn bè. nhưng còn chuyện tc e k biết nên làm ntn.


em nghĩ chị em nào từng ở tr hoàn cảnh này của em chắc sẽ hiểu được cảm giác của em lúc này. tất cả mọi ng xq đều khuyên e bỏ đi, h kết thúc rồi, từ từ em sẽ quên. nhưng mà em đã yêu sâu đậm tới z, đã sắp đi tới hp, anh ấy là mối tình đầu của em cũng là ng đàn ông đầu tiên của em. em nghĩ cả đời em cũng k quên được anh ấy.


em vừa muốn bỏ hết, ngta k yêu mình thì níu kéo được j. sau này sẽ có ng bù đắp cho em.


em vừa muốn dưỡng sức để đoạt lại anh ấy. còn việc sau này thì để sau này tính. em tin nếu em cua lại được thì em sẽ k đánh mất nữa.


chị em nào đã từng gặp chuyện như em, hoặc chưa từng gặp chuyện như em nhưng đi ngang qua topic xin cho em lời khuyên. em cảm ơn các chị đã đọc bài viết lê thê dài dòng của em.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của tuanh52cm