Quen nhau 7 tháng , em chủ động nhắn tin nhưng cô ấy chủ động nói lời thích em. Hai đứa học khác lớp ngày nào em cũng đy ngang qua lớp cô ấy , cô ấy thường nhìn em ( sau này quen nhau mới biết người ta để ý mình :) ) .Rất nhiều kỉ niệm đẹp mà em nghĩ chỉ có trong phim thôi (nắm tay đón giao thừa...du lịch cùng nhau ) .Tình đầu của em cũng là cô ấy , cô ấy đau họng em mua thuốc,quan tâm lắm ( mùng 1 tết mà em ra quầy thuốc mua nè không kiêng cử , chỉ vì cô ấy thôi) .Hai đứa đã nói là cố giữ tình cảm này :) .Mọi chuyện êm đềm diễn ra , mới ngày nào 1-7 hai đứa bịn rịn tiễn nhau lên Sài Gòn thi đại học . Xa nhau 15 ngày ,lúc về e thấy cô ấy ít quan tâm em hơn ( không phải người thứ 3 , cô ấy chỉ ở nhà trong 15 ngày đó , thi đại học mà ) .Chuyện gì đến cũng đến , ngày 15-8 vừa qua em online yahoo hỏi cô ấy sao thấy dạo này khác quá vậy ,sau một lúc cô ấy nói là tim cô ấy không còn như lúc đầu nữa . Em hỏi giờ chia tay hay sao (nhưng em gợi ý làm lại từ đầu ), cô ấy nói là em là người tốt với cô ấy , khó kiếm ai hơn em,nói không thể không khóc khi làm tổn thương 1 người như em .Quan trọng nhất là bảo em chờ 1 tháng , nếu tim cô ấy không cảm giác nữa thì xin lỗi em , cô ấy bảo muốn 1 tháng không em, cô ấy vui hay buồn,không muốn ràng buộc.Em muốn giữ tình cảm này , tình đầu em mà .


Trước em cô ấy quen 1 người lớn hơn 1 tuổi .2 người chia tay đc 1 năm rồi cô ấy quen em( mặc dù trong lớp nhiều người muốn quen nhưng cô ấy không đồng ý ).Tính cô ấy được,quen ai thì đàng hoàng không lăng nhăng.Hai đứa hợp tính lắm, 7 tháng vừa rồi thật sự là mối tình đẹp .


Giờ em chờ hay làm gì mấy cô mấy chị tư vấn giúp em ( 2 đứa vừa thi đại học về,chờ gửi giấy báo là nhập học thôi) . Những ngày qua thật sự dài với em, dù đã cố đi làm để quên đi . 1 tháng ko gặp nhau em nên làm gì để cô ấy biết em vẫn quan tâm cô ấy như ngày nào :(


Em mất thăng bằng dù là con trai , chỉ biết nhờ các cô các chị có kinh nghiệm tư vấn giúp :)