Em mất phương hướng quá - có nên cưới hay không đây???
Em 1986 - Bính Dần - mạng Hỏa - cung Khảm
Anh 1984 - Giáp Tý - mạng Kim - cung Chấn
Yêu nhau hơn 5 năm, đã có nhiều tranh cãi, bất đồng, mâu thuẫn...cuối cùng vẫn hàn gắn lại.
Giờ anh giục cưới với lý do "muốn có một gia đình" và "yêu lâu rồi cứ yêu mãi thế này không thích"
Anh là người đàn ông của gia đình (sống tình cảm, không ngại việc nhà)
Em là người của xã hội, của công việc, của tự do. Yêu anh rất thật lòng và rất nhiều, nhưng vẫn chưa muốn buộc mình vào cuộc sống gia đình. Vẫn muốn bay nhảy, đi chơi đây đó với bạn bè, vẫn muốn tối hẹn hò cà phê với bạn bè, vẫn muốn...được tự do.
Thật ra bàn đến chuyện cưới xin, nghĩ kĩ thì em cũng đã có thể gật đầu. Nhưng em còn nhiều băn khoăn, mà băn khoăn không phải vì anh, mà vì gia đình anh: cách sống, cách suy nghĩ của những ng trong gia đình anh sao mà quá khác so với cách sống của gia đình em. Ba mẹ em thẳng tính bao nhiêu thì gia đình anh ưa vòng vèo bấy nhiêu, ba mẹ em sòng phẳng chuyện tiền nong bao nhiêu thì gia đình anh lại ...k sòng phẳng bấy nhiêu.
Giờ cưới rồi em sẽ phải ở cùng mẹ chồng (đây là điều không thể tránh khỏi vì anh có mỗi mẹ, ba mất rồi). Em không hiểu sẽ sống chung một mái nhà như thế nào đây.
Em đang rối trí quá. Em có nên cưới bgiờ không ạ?
Mà có ai cũng cùng năm sinh như em (86) lấy người 84 không ạ? Liệu hai tuổi này có thật sự...không hợp?