em 24 tuổi rồi mà tính khí như trẻ con, hay nhõng nhẽo và cứ động vào em là em dỗi, mà lúc dỗi là em nói lung tung, chia tay loạn xì ngậu.


Em cũng có vài mối tình rồi, có 2 người chia tay đều bắt nguồn vì em giận dỗi quá nhiều họ ko chịu được :D


Chỉ có đúng 1 người em yêu 3 năm , mà em giận dỗi rất ít.


Nhưng sau khi chia tay với người đó em cũng bị tâm lý nhiều vấn đề , nên yêu ai sau đó em cũng khá căng thẳng và nghĩ ko hợp nhau ko hợp nhau, chia tay thôi.


Thực ra vấn đề của em là ko phải em sai hoàn toàn, nhưng em nhận thấy là em cứ chuyện bé xé ra to, lúc em đang cáu là em ko biết trời đất gì.


Vấn đề em thành bệnh kinh niên rồi ấy, bh mà cứ tiếp tục thế này ko thế được, mà lúc bình tĩnh thì em nghĩ được phải trái đúng sai, chứ lúc em đang cáu, máu sôi hừng hực là thôi rồi, dẹp hết dẹp hết.


Em đang ko biết có cách nào để cải thiện cái bệnh này của em, nhiều lần rồi, vài lần chia tay vì chuyện này rồi nhưng đâu đóng đấy thôi.


Em phải làm sao bây giờ.


Em cần phương pháp cơ :(( , có ai giúp em chỉ cho em đường hướng ko ạh :(


Em cũng biết có nhiều người có cái tính như em, nhưng có ai vượt qua được cái giai đoạn đó và ko còn giận dỗi, chia tay nữa thì chỉ cho em nhé.