Hôm qua em cùng gia đình đi gọi hồn dì em! Lúc hồn của dì em nhập vào người nhà, mọi ngừoi hỏi những việc liên quan đến phần âm, kiểu như là có nhận được cái này, cái kia không, rồi phù hộ cho cháu chắt, bố mẹ, đại gia đình, phù họ cho các cháu gặp được người tử tế để cưới xin thì hồn của dì em gật đầu.
Thế nhưng khi mẹ em có hỏi về chuyện em có nên lấy D (người yêu em) không thì hồn dì em lắc đầu, mẹ em hỏi tiếp là thế anh ấy có tốt ko thì hồn dì em vẫn lắc đầu! Em chả biết có nên tin ko nữa vì lúc còn sống dì em cũng chưa biết là em đang yêu anh ấy, ngay cả mẹ em cũng chưa gặp anh ấy vì em đang đợi đến Tết mới đưa anh ấy về ra mắt gia đình!
Mọi người thì bảo là không nên hỏi hồn về chuyện tình duyên, tương lai mà chỉ nên hỏi về về phần âm, đất đai và quá khứ thôi! Nhưng hôm qua đã chót hỏi rồi, h em lại thấy lo lo thế nào ý, lo mẹ em vì thấy hồn dì em lắc đầu mà ko ưng anh ấy! Rồi kiểu gì trong nhà cũng có người nói này nó kia, kiểu như là "khích" mẹ em ý!
Các mẹ cho em xin lời khuyên với ạ! Em cảm ơn nhiều!