Xin chào các chị, em năm nay 22 tuổi, em và người yêu em đã yêu nhau được 6 tháng, tuy mới yêu nhưng em và cô ấy đã quen biết nhau từ lâu. Và chúng em rất hiểu rõ nhau, cô ấy rất mạnh mẽ, còn em tuy là đàn ông nhưng lại có phần nhút nhát, yếu đuối trong việc tình cảm.
Chả là dạo này em thấy cô ấy hơi khác, đôi khi em nhắn tin để tâm sự với cô ấy thì cô ấy lại tỏ thái độ không vui, quát em nên em mới quyết định làm căng lên, im lặng với cô ấy, khi đó cô ấy lại chủ động nhắn tin hỏi thăm em, nhưng em cố tình bơ đi để đến khi nào đó em sẽ hỏi cô ấy rằng "em đã hiểu cảm giác của anh chưa ?" nhưng rồi mọi chuyện không như dự tính, em đã làm căng quá và cũng vì e đã mất ngủ mấy đêm rồi nên hôm nay e đã nói chia tay, vì em nghĩ rằng có chia tay thì cũng có thể sẽ quay lại được, nhưng em không hề muốn như vậy, em nói ra chỉ vì một phút nông nổi. Em rất yêu cô ấy, chiều chuộng cô ấy, luôn luôn cho cô ấy là nhất, nhiều người bảo rằng em cứ như thế sẽ làm cô ấy cảm thấy nhàm chán, "con gái chỉ thích trai đểu thôi, quan tâm nhiều quá không tốt đâu". À khi em nói chia tay thì vài tiếng sau cô ấy mới trả lời rằng "Dù sao thì em cũng xin lỗi, có thể em hơi quá, nhưng a đã nói thế thì chúng ta nên dừng lại suy nghĩ 1 thời gian. Em không muốn cả 2 đều khổ. Cứ quyết định như a đã nói đi" . Sau khi nhận được tin nhắn đó em đã rất buồn, và cứ nằm suy nghĩ linh tinh, không biết phải làm sao để em và cô ấy có thể được như xưa, lại được ở bên nhau.
Em xin ý kiến các chị, cô ấy trả lời như vậy là sao, và em phải làm gì để lấy lại tình cảm của cô ấy :(