Em lần đầu đi cưa cẩm, lại gặp người như thế này ... help me
Em năm nay sinh năm 85 (ất sửu) nên tình duyên cũng lận đận, quen ai rồi cũng cứ đi qua. Em thì chẳng xinh đẹp nhưng cũng dễ nhìn, lanh lợi nên cũng có vài người để ý nhưng sao chẳng ai hợp em hix...E cũng khéo ăn nói và biết cách lấy lòng mọi người nên dễ hòa đồng, nào giờ em toàn chảnh chẹ lắm ah, ai thích thì nt, gọi điện rùi em tra lời chứ ít khi nào em chủ động dù em cũng có ý với người ta. Vậy mà lần này chắc bị quả báo rùi ah.
Tình hình là em tình cờ gặp lại anh ih trong một lần đi đánh cầu lông chung với hội bạn, anh là bạn của anh em, lúc trước 2 anh em cũng biết nhau nhưng lâu lắm chẳng gặp (chắc cũng phải 7-8 năm). Sau lần gặp đó thì tổng cộng là có thêm 4 lần gặp nữa, thường là chỉ gặp 1 tuần 1 lần vào chủ nhật vì buổi tối các ngày anh đi học nên chỉ có chủ nhật là đi đánh và lần nào đánh cầu xong cả nhóm cũng đi ăn uống và hát hò. Chẳng hiểu sao gặp lại anh lần này em thấy cảm giác khác lắm, nhất là lúc nhìn anh hát với bạn bè, anh hát cực hay và lúc nào cũng diễn trò làm cho người khác thoải mái, nhìn anh trẻ trung và nhí nhảnh rất nhiều so với cái tuổi 30 của anh (anh sinh năm 83-quý hợi). Từ bữa đó về cứ nghĩ đến anh là em cứ ngồi cười 1 mình, ngơ ngơ lắm ah huhuhu Em nghe mọi người nói là anh ih từ bé giờ chưa 1 lần có người em, tính thì rất ít nói (nhưng lúc đi chơi thì em thấy cũng rất chịu nói mà), nhát gan, không dám chủ động quen ai. Em đi chung được 3 lần thì mấy anh trong hội cứ nói em tán anh ih, vì anh sẽ chẳng bao giờ dam nói gì đâu nên nói em chịu khó tí. Em nào giờ rất bất cần, nhưng chẳng hiểu sao nghĩ tới nghĩ lui rồi cũng quyết định ...liều mạng 1 lần.
Bình thường lần nào đi chơi về anh cũng có nhiệm vụ kè kè đưa em về, nhưng dọc đường chẳng bao giờ nói 1 lời, và lúc nào em cũng là người dặn "về nt cho em nha" (vì nhà anh ở xa lắm). Lần nào cũng nt cho em nhưng toàn nt thế này hix "anh vừa về đến nhà, em ngủ chưa" em trả lời lại thì anh lại nhắn tiếp "uhm vậy nha, gặp em sau" dù em cố gắng gợi chuyện rùi, nhưng em cũng sợ anh mệt nên không dám phiền anh. Có ngày em nt hỏi thăm từ sáng sớm nhưng chờ cả ngày không thấy trả lời, rồi tối lại nhắn tiếp 1 tin thì anh trả lời là "anh để quên đt ở nhà nên không biết rồi kêu đang đi với mấy người bạn học" em lại dặn tí về nt cho em nha, thì đúng là tí về nt thật nhưng lại nhắn 1 tin ngắn ti tẹo và thôi. Mấy anh trong nhóm thì lúc nào cũng vung đắp cho em và anh, cứ ra sức gán ghép, lần nào em cũng ra gợi ý cho anh mà chẳng biết anh cố tình hay ngốc nghếch chẳng biết. Có lần mọi người rủ đi đánh cầu nhưng em lười không đi lại nt hỏi anh có đi không thì anh nói đang mệt, kêu nếu đi sẽ gọi cho em nhưng sau em biết anh có đi đánh nhưng khoảng 7h tối mới đi (mà thường 8h sẽ về) vậy mà không nói gì em, em hỏi thì anh nói đi trễ quá gọi em làm gì ax ax ghét ghê ;(
Đỉnh điểm là hôm chủ nhật vừa rồi, vẫn như cũ, tụi em đi đánh cầu và đi ăn, xong lại đi hát hò, được 1 lúc thì về. em chuẩn bị về đến nhà thì anh gọi nói đi ăn cái gì thêm và đi chung với 2 anh nữa. Sau khi ăn thì 1 anh trong nhóm lại đòi đi hát tiếp, lúc đó là mấy anh em ai cũng uống kha khá rồi, nhưng vẫn đi tiếp vì có 1 anh có chuyện bùn nên anh em cũng muốn chiều anh. Như mọi khi vào quán thì lúc nào anh cũng sẽ hoặc bị nhắc nhở hoặc tự nguyện ngồi gần em. Nhưng lần ngày em thấy khác là anh có vẻ ngồi sát hơn và cách cư xử cũng thân mật hơn. Em thấy lạ nhưng cũng muốn thử xem rốt cuộc anh này thế nào với mình nên ngồi im. Lâu lâu anh cũng chọc ghẹo, bẹo má, bẹo mũi em nhìn anh hay lắm ah :Embarrassment: Rồi có lúc tay em và tay anh ấy để sát nhau, nhìn thì giống nắm tay nhưng thật là chưa đâu ah, còn 1 tẹo tèo teo nữa. Vậy mà anh kia thấy rồi la ầm lên, tra hỏi 2 đứa em có gì chưa mà sao thấy nắm tay nhau, em nói là không có gì mà cũng không có nắm tay luôn. Anh kia quay qua hoi anh ih, em cũng nói anh ih là nói cho anh biết là không nắm tay, để anh hiểu nhầm. Vậy mà anh cứ ngồi cười, chẳng nói gì, làm ra vẻ khoái chí...hix hix Từ lúc đó trở đi em thấy anh đối xử với em giống như gia tăng thêm 1 bậc, lúc lại gục đầu vào vai em, lúc nhìn em lạ lắm, lúc thì bỏ tay qua sau lưng em và để bên kia rồi chạm phải tay em, em giật mình đánh cho 1 cái thế là anh chụp tay em và nắm thật chặt nhưng chỉ được 3 giây là thả ra..lúc đó tim em đập loạn xà ngầu :Embarrassment: Ngồi lâu em đau đầu và gục mặt xuống thì anh hỏi thăm và còn mát xa cho em, bóp vai, xoa đầu...lúc đó thấy sao vui quá, em cũng hay được người khác quan tâm nhưng giờ thấy anh như vậy cảm giác của em khác lắm lắm. Anh hát hò, chạy tới chạy lui nhưng cứ ngồi xuống là phải ngồi giữa em với người khác vì rõ ràng bên cạnh em có chỗ trống thì không ngồi, bắt anh kia xịch qua mới chịu. Em nói anh qua đây ngồi vì em đang nói chuyện vậy mà lườm em 1 cái, đáng yêu lắm :D Trước lúc về em cũng dặn về tới nhà nt cho em biết nha, vậy mà im re luôn chẳng thấy đâu.
Sáng hôm sau em nt hỏi thăm thì cũng chẳng thấy trả lời, chiều nt hỏi "anh có gì không mà sao không thấy nt choem, em lo đó" thì anh nt lại " anh đi công tác ở huyện từ sáng sớm" em ghét nên nt "có như vậy thì cũng nt cho em biết với, làm em lo anh không nghĩ vậy ah" vậy mà anh im re chẳng nói gì hết. Tối em nt "anh đi học về chưa? em đói quá, anh đi an với em nha" thì nt reply " anh đang đi với bạn học, chưa về được em ơi" vậy mà về đến nhà cũng không thèm nt luôn, im re 2 ngày không nói gì.
Em giờ băn khoăn lắm, chẳng biết rốt cuộc anh ấy ntn nào với em, tại sao lại có những cử chỉ thân mật như vậy trong khi mọi người ai cũng nói anh nhát, và bạn anh ai cũng nói anh như vậy là đã thích em. Em thì nghĩ chắc anh đang chỉ là muốn chọc em. Em là người rõ ràng, không thích ưỡm ờ kiểu thế. hay em có thể hỏi thẳng anh ih không ah? chứ cứ như thế này thì hại não quá huhuhuh
Mong các chị cho em lời khuyên với, theo các chị anh ih có ý gì với em không? em có nên tiếp tục quan tâm (nhưng mỗi lần quan tâm và không thấy hồi đáp em lại thấy ngại,sợ làm phiền người ta hay người ta nghĩ mình ham hố :-S) hay các chị có chiêu gì test được anh ih hay cưa cẩm được thì chỉ em với nha :D Em cám ơn các chị nhiều lắm lắm @};- @};- @};-