Em với zai cũng giận nhau đc 1 thời gian rồi, thỉnh thoảng zai vẫn nt hỏi han e. Đêm qua khó ngủ lại lạnh nữa, tự nhiên nhớ đến zai thế là e mới nt cho zai nói ẩn ý là khó ngủ, trời lạnh và buồn (e nói vậy để xem zai còn tc với e ko). Lúc đó cũng tầm 2rưỡi sáng rồi nên e nghĩ là zai ngủ rồi nên e để đt im lặng và đi ngủ. Đến sáng tỉnh dậy mới thấy tin nhắn của zai. 1 tin lúc 2h40 là hỏi han e có tâm sự ji. 1 tin 3h là zai trách e đùa giỡn tc của zai, nt mà ko thèm trả lời rồi còn nói đây là lần cuối zai chạy theo em như thế này vì zai thấy mệt mỏi rồi. Hix lúc đó e đâu có nghĩ là zai còn thức, chỉ là nt bâng quơ vì tự nhiên nhớ zai thôi mà. Hôm nay e nt lại giải thích với zai mà ko thấy trả lời, chắc giận e rồi.


Moi người ơi, e làm thế có quá đáng ko và e có nên xloi zai ko ạ?.