Em đơn phương yêu anh cũng đã 3 năm rồi...em có nên tiếp tục hi vọng không anh?


Anh là bạn thân và cũng là mối tình đầu thời học trò của chị họ em. 2 chị em thân hơn ruột thịt. Lên đại học, 2 người quay về với vị trí bạn thân. Chị cũng đã lên xe hoa, anh cũng đã có người mới, vậy còn em? Em còn mong chờ điều gì nữa vậy anh?


Em đơn phương thích anh rồi yêu anh lúc nào không biết. Nhưng em chẳng thể tiến đến, vì anh từng yêu chị...em ôm mối tình đơn phương ấy 3 năm, bỏ qua mọi lời tỏ tình, mọi sự quan tâm khác. Trong khi e còn mải mê lạc lối trước tình cảm dành cho anh, anh và chị chia tay. Người con gái ấy đã đến. Một cô gái đất Quảng khéo léo, bằng tuổi anh. Chị yêu anh và ở bên anh trong lúc a buồn nhất, cô đơn nhất.Bỏ qua mọi lời suy đoán về tình cảm anh dành cho chị chỉ là cô đơn nhất thời, chị vẫn bên a 4 năm rồi. Ngày biết tin anh có người yêu, em đã khóc đến gần 3h sáng. 2 năm qua đi, e vẫn thế, yêu anh lặng lẽ. Ngỡ như đã quên. Rồi e gặp lại anh, tình cảm của em lại bị đánh thức. Đau đớn với thực tế a không thuộc về em, em lặp lại chuỗi ngày khóc đêm vì anh. Em và anh vẫn thân như anh em, đi chơi, nói chuyện. Rồi e quyết định 1 lần chấm dứt tất cả, để tìm kiếm hạnh phúc thực sẹ cho mình. Đêm ấy em nói hết, nói hết với anh, chờ 1 câu từ chối, 1 lời nói chỉ xem em như e gái, để em bình thản bước tiếp.....


Nhưng anh không nói, a vẫn bình thường với em, tránh câu trả lời gần 1 tuần liền. Em đã không thể chịu nổi, đã hỏi 1 lần cuối, anh đã nói, anh yêu em... a nói a đã yêu em, nhớ em, muốn gặp em nhưng anh không thể là người yêu hiện tại của a đau khổ... Em buồn, em nghĩ rằng anh đã chọn lựa rồi mà, em buông, và muốn quên...


Trở lại làm 2 anh em bình thường, nhưng từ đây, em cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em, cảm nhận được ánh mắt anh nhìn em mỗi khi đi với nhau. Mỗi khi không đi với ny, a luôn tìm em, anh bảo em làm sao buông đây?


Mới hôm qua thôi, ngồi uống cafe cả tối, hơn 10h em mới về đến nhà, chưa đến 10h30 em đã nhận được tin nhắn từ anh "a nhớ e"..... sáng nay e tỉnh giấc đã thấy tin nhắn của a từ 5h, cứ thế nói chuyện tiếp, a cứ luôn nói anh đang có chuyện khó nghĩ, không phải công việc, a ơi có phải là chuyện của em không anh?


E đã hạnh phúc, đã cười cả đêm, giờ em lại băn khoăn, em sẽ thế nào đây? em phải làm gì đây? Buông tay trả a lại bên người con gái ấy hay tiếp tục làm người con gái đứng sau anh?